Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real bại trận xấu hổ, Mourinho thẳng tay "chém" trọng tài

Thứ Hai 19/09/2011 11:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước một Levante chiến đấu không khoan nhượng Real Madrid đã phải nhận thất bại cay đắng 0-1. Sau trận đấu HLV Mourinho cho rằng chính quyết định không thổi penalty của trọng tài và thẻ đỏ của Khedira khiến đội nhà bại trận.

Tưởng như sẽ dễ dàng hạ Levante để tiếp tục ganh đua với địch thủ Barca, thế nhưng bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 của Arouna Kone đã khiến “Kền kền trắng” bại trận. Trước đó Khedira phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay trong hiệp một.

Thẻ đỏ của Khedira khiến Real gặp khó

Trận thua này khiến Mourinho rất tức giận vì ông cho rằng cục diện có thể đã khác nếu trọng tài bắt chính xác tình huống Vicente Iborra để bóng chạm tay ở phút 62. “Đó rõ ràng là một quả penalty và nó cũng đồng nghĩa với thẻ vàng thứ hai dành cho Iborra. Tình huống ấy chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả trận đấu”, HLV của Real quả quyết.

“Một khi ghi được bàn từ chấm 11m và cùng chơi với 10 người với đối thủ, số phận trận đấu sẽ hoàn toàn khác. Nhưng dù sao chúng tôi cũng không muốn hạ thấp Levante vì những gì họ cho thấy khi thi đấu trên sân nhà. Có lẽ tôi phải chúc mừng họ bởi đối thủ của tôi biết cách khiêu khích, đóng kịch và cả câu giờ, giữ bóng ngoài sân.

Đó cũng là bóng đá nhưng các cầu thủ của tôi không thích kiểu chơi bóng đó. Thế nhưng không ai giỏi chuyện đó ở La Liga bằng Levante”, Mourinho công kích. Đồng thời ông cũng cho rằng dù Khedira phải chịu một phần trách nhiệm về trận thua này nhưng có lẽ anh chỉ là nạn nhân của những tiểu xảo từ đối phương.

“Có một số cầu thủ trong đội hình của tôi không quen với lối chơi bẩn và thấy khó chịu khi phải đối diện với nó. Khedira là một trong số đó, cậu ta đã phạm sai lầm và rơi vào bẫy của đối phương. Tôi cho rằng cậu ta có một phần trách nhiệm trong thất bại nhưng trọng tài cũng có lỗi. Việc không thổi penalty và không đuổi một cầu thủ khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X