Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Raul nghỉ hết mùa: Hi vọng tái sinh lại tắt

Thứ Ba 27/04/2010 08:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Góp công lớn trong chiến thắng chật vật trước Real Zaragoza cuối tuần quan nhưng Raul Gonzalez sẽ không còn cơ hội để thể hiện mình khi chấn thương mắt cá gặp phải sẽ khiến anh phải nghỉ tới hết mùa giải.

Niềm vui đã sớm lụi tắt với Raul

Sau 3 tháng không ghi bàn và thường chỉ có mặt trên sân từ băng ghế dự bị, Raul đã lại nổ súng. Một bàn thắng quá dễ dàng với pha đá bồi sau 2 pha dứt điểm liên tiếp từ Ronaldo và Higuain bị thủ thành Roberto cản phá nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi giúp Real có chiến thắng chật vật 2-1 trước chủ nhà Zaragoza.

Những tưởng sau bàn thắng ấy, Raul sẽ hồi sinh và có thêm những đóng góp quan trọng cho Real trong chặng đường còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, theo một thông báo mới nhất được tiết lộ, tiền đạo lão tướng này đã dính chấn thương và sẽ không thể ra sân trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

"Raul sẽ phải nghỉ ít nhất là 4 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ nghủ hết mùa giải. Đây sẽ là một khó khăn cho toàn đội nhất là khi mùa giải đang đi đến những vòng đấu cuối cùng." trích lời của bác sĩ Carlos Diez.

Được biết, Raul dính chấn thương mắt cá trong trận đấu với Zaragoza cuối tuần qua sau một pha va chạm với Edmilson. Vài giây trước khi ghi bàn vào lưới đội chủ nhà, "chúa nhẫn" đã làm dấu ra hiệu xin thay người vì có dấu hiệu bị đau.

Hiện tại, với pha lập công vào lưới của Zaragoza, Raul đã đạt cột mốc 228 bàn thắng tại La Liga qua đó chiếm ngôi thứ 3 trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này. Anh hiện chỉ xếp sau hai huyền thoại Hugo Sanchez (234) và Telmo Zarra (252) và sánh ngang Hugo Sanchez với thành tích trở thành cầu thủ có số bàn thắng mở tỷ số nhiều nhất La Liga với 77 bàn thắng.

T.L (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X