Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Raul coi trọng chiến thắng hơn kỷ lục cá nhân

Thứ Tư 19/09/2007 21:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau bàn thắng vào lưới Bremen, tiền đạo Raul Gonzalez thừa nhận anh cảm thấy rất vui vì đã giúp đội bóng của mình giành được một chiến thắng quan trọng.

Raul đang lập kỷ lục mới tại Champion League

Bàn thắng mà đội trưởng của Real Madrid ghi vào lưới Bremen chính là lần thứ 57 mà Raul "nổ súng" tại đấu trường Champions League. Hiện tại "Chúa nhẫn” đang là người dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu danh giá này. Tuy nhiên Raul lại cho biết điều khiến anh vui nhất không phải là những kỷ lục mà là chiến thắng cho đội nhà.

"Tôi rất vui vì đã đạt tới con số 57 bàn thắng." Raul cho biết: "Nhưng quan trọng hơn cả là Real đã giành được chiến thắng trước một đội bóng mạnh. Và tuyệt vời hơn khi chúng tôi có được chiến thắng còn Olympiacos và Lazio lại cùng nhau chia điểm. Điều đó có nghĩa chúng tôi là đội đang dẫn đầu bảng."

Chiến thắng 2-1 trước Bremen đã giúp Real Madrid vượt qua cái "dớp" luôn bị thua trong trận mở màn Champions League trong vòng 2 mùa gần đây  "Tôi rất vui vì chúng tôi đã không còn thua ở trận đầu tiên nữa. Điều này sẽ khích lệ tinh thần của đội bóng"

Cuối tuần này, Real sẽ quay trở về với cuộc chiến tại giải nội địa nơi mà họ đang dẫn đầu với ba trận toàn thắng. Đối thủ của nhà ĐKVĐ lần này sẽ là tân binh Valladolid. Đội trưởng Raul tin rằng chiến thắng trước Bremen sẽ giúp Chelsea có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải trong nước."Chúng tôi sẽ lấy chiến thắng này là động lực cho tinh thần và sức mạnh ở các trận đấu tiếp theo. Kể từ bây giờ Real sẽ phải chơi với mật độ hai trận một tuần do đó chúng tôi cần phải có những chiến thắng nhưng vẫn duy trì được sức mạnh cũng như thể lực". Raul kết luận.

  • La Quế

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X