Thứ Tư, 04/03/2026
Zalo

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Thứ Tư 04/03/2026 17:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Thất bại 0-4 ở lượt đi tại Metropolitano khiến Barca phải trả giá đắt. Ở trận lượt về, đoàn quân của HLV Hansi Flick áp đảo toàn diện, với cú đúp của Marc Bernal cùng một bàn thắng trên chấm phạt đền của Raphinha đưa đội bóng xứ Catalunya tiến sát điều kỳ diệu. Tuy nhiên, bàn thắng thứ tư đã không đến khi Atletico lùi sâu bảo toàn lợi thế mong manh.

Raphinha
Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Sau trận, Raphinha chia sẻ: “Tôi rời sân với niềm tự hào lớn về tập thể này. Nếu chúng tôi tiếp tục chơi với cường độ như vậy, phần còn lại của mùa giải sẽ rất tuyệt vời".

Dù bị loại, bầu không khí tại sân vẫn đầy tích cực khi các CĐV nán lại cổ vũ đội nhà. Raphinha dành lời cảm ơn tới khu khán đài cổ động mới: “Thực sự chúng tôi phải cảm ơn người hâm mộ. Họ đã làm điều phi thường. Khi chơi trên sân nhà, chúng tôi cần cảm nhận được sự tiếp lửa ấy. Tôi nghĩ các CĐV có quyền tự hào".

Ngôi sao người Brazil thừa nhận cách biệt quá lớn ở lượt đi là rào cản không thể vượt qua: “Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Atletico chơi rất tốt. Chúng tôi làm mọi thứ có thể nhưng vẫn thiếu một chút. Thất vọng vì không vào chung kết, nhưng những điều tích cực nhiều hơn tiêu cực. Cường độ nhập cuộc, khát khao lội ngược dòng… Atletico đã định đoạt từ trận đầu tiên và chúng tôi phải ghi nhận công lao của họ".

Atletico bản lĩnh vào chung kết

Về phía Atletico, đây là màn trình diễn phòng ngự đầy quả cảm. Thủ môn Juan Musso có nhiều pha cứu thua quan trọng trước sức ép liên tục từ Barca. Khi tỉ số được nâng lên 3-0, áp lực đè nặng lên đại diện Madrid, nhưng kinh nghiệm và sự lì lợm giúp họ bảo toàn lợi thế để vào chung kết Cúp Nhà vua lần đầu tiên sau 13 năm.

Musso phát biểu với RTVE: “Điều quan trọng là chúng tôi đã vào chung kết. Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn, họ là một trong những đội mạnh nhất thế giới, cũng như chúng tôi. Chúng tôi ghi nhiều bàn hơn sau hai lượt và xứng đáng đi tiếp.

Ở những phút cuối, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc phòng ngự, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và vì giấc mơ vô địch. Có ngày bạn chơi hay, có ngày không. Thi đấu tại Camp Nou trước Barcelona, việc họ gây sức ép là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là toàn đội luôn cống hiến tối đa cho mục tiêu trở thành nhà vô địch".

Hướng tới hai mục tiêu lớn

Khép lại hành trình tại Cúp Nhà vua, Barca giờ sẽ dồn toàn lực cho hai đấu trường còn lại. Raphinha nhấn mạnh: “Đã đến lúc ngẩng cao đầu. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Chúng tôi phải tự hào về những gì đã làm được. Giờ là tập trung cho cuối tuần, hướng tới La Liga và Champions League".

Đội bóng xứ Catalunya sẽ làm khách trước Athletic Bilbao tại La Liga cuối tuần này, trước khi bước vào lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League gặp Newcastle United.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

HLV Hansi Flick thừa nhận ông thất vọng nhưng tự hào khi Barcelona tiến rất gần tới màn lội ngược dòng không tưởng trước Atletico Madrid, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Video

Xem thêm
top-arrow
X