Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ramos để ngỏ khả năng đầu quân cho "Quỷ đỏ"

Thứ Bảy 14/06/2008 04:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid cho biết, anh rất vui mừng khi nhận được lời mời của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, nhưng ở thời điểm hiện tại anh đang tập trung cho ĐTQG, do đó sẽ giải quyết mọi việc sau khi VCK Euro năm nay kết thúc.

Ramos sẽ có câu trả lời sau khi VCK Euro 2008 kết thúc

Hiện nay, Ramos đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của Manchester United. Họ muốn xây dựng lại đội bóng để bảo vệ những thành quả đã có được trong năm vừa qua. Một trong những vị trí cần phải ổn định hơn, đó là hậu vệ cánh phải - nơi Neville gặp chấn thương suốt mùa giải trước và không thể ra sân. Trong khi đó, Wes Brown thi đấu trận hay trận dở. Chính vì thế, Ramos là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này.
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây


Sau khi biết được MU có ý định chiêu mộ mình, cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi rất tự hào khi được một CLB như MU để mắt đến. Đó là một trong những đội bóng xuất sắc nhất hiện nay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi không có bình luận gì về điều này.”

Hiện nay Ramos đang cùng các cầu thủ trong ĐT Tây Ban Nha tham dự VCK Euro 2008 diễn ra ở Áo và Thụy Sỹ, và anh muốn dồn hết tâm sức vào mục tiêu vô địch Euro năm nay. “Tôi đang có một cuộc sống rất thoải mái trong màu áo Real Madrid, hơn nữa ại còn phải tập trung tâm trí cho ĐTQG. Vì thế nên hãy đợi VCK Euro năm nay kết thúc, khi đó tôi sẽ có câu trả lời cụ thể.”

Như vậy là MU và Real rất... có duyên trong vấn đề chuyển nhượng cầu thủ. Trong khi “Kền kền trắng” đang nhăm nhe nẫng mất Ronaldo bên phía MU, thì đội bóng nước Anh cũng rất muốn có được sự phục vụ của Ramos bên phía Real. Không hiểu cuộc chiến này sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về ai?

   Sơn Lâm 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X