Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Ra tay mạnh, Real đẩy ngôi sao tới gần Inter và Liverpool

Thứ Bảy 01/03/2008 10:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ phòng ngự Mahamadou Diarra vừa bị đội bóng Hoàng gia phạt tới 200.000 bảng vì tội về Tây Ban Nha muộn sau khi Mali sớm bị loại khỏi CAN 2008. Điều đáng chú ý là cầu thủ này đang có ý định sang Inter hoặc Liverpool.

Hôm qua, thông báo phạt của Real được gửi qua thư và Diarra sẽ có 10 ngày để "kháng án". Tiền vệ 26 tuổi này đã tự ý chơi bời khá lâu sau khi đội tuyển Mali bị loại sớm khỏi vòng bảng giải vô địch châu Phi - CAN 2008, gần một tháng trước, trong lúc "kền kền trắng" rất cần người.


Tuy nhiên, rất có thể án phạt này sẽ đào sâu thêm khoảng cách giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và Diarra. Cách đây chưa lâu, đại diện của cầu thủ này, Frederic Guerra, đã hé lộ về khả năng chuyển sang Inter trong mùa hè 2008. Ngoài ra, hôm 17/2 vừa qua, chính Diarra từng khen ngợi Liverpool là CLB đáng để đầu quân. Do đội bóng nước Anh vừa ký hợp đồng mua đứt Mascherano (từ hãng MSI của ông trùm Kia Jorabchia), nên khả năng sang Italy (Inter coi anh là người có thể kế tục Patrick Vieira) sẽ cao hơn.

Mùa hè 2006, Diarra được chủ tịch Real, Ramon Calderon, mua về với giá cao ngất trời: 26 triệu euro. Tuy nhiên, trong mùa bóng đầu tiên tại sân Bernabeu, tiền vệ này đã không thể hiện được phong độ xuất sắc như khi còn gắn bó với Lyon (một phần do hệ thống chiến thuật phức tạp của Fabio Capello). Mọi thứ chỉ chỉ xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn khi mùa bóng 2006-2007 đi vào giai đoạn cuối và Diarra trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của nhà vô địch Liga.

Trong mùa giải hiện nay, Diarra chơi khá tốt dưới sự chỉ đạo của tân HLV Bernd Schuster, đặc biệt trong trận "Siêu kinh điển" tại sân Nou Camp, nơi anh biến thành chiếc "động cơ" càn quét không biết mệt mỏi, khiến tuyến giữa của Barca "mất điện".

Tuy nhiên, dường như Diarra chưa bao giờ hài lòng với những gì có được tại sân Bernabeu và điển hình là vụ vô kỷ luật vừa qua.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X