Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Quỹ lương của Barca lên tới gần nửa tỷ đôla

Thứ Năm 18/09/2014 13:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Điều tra của Marca (Tây Ban Nha) cho thấy Barcelona có quỹ lương lớn nhất La Liga mùa này, nhỉnh hơn Real Madrid và gần gấp ba so với đội đương kim vô địch Atletico Madrid.

Số liệu mà Marca vừa công bố cho thấy tổng quỹ lương của 20 CLB dự giải đấu số một bóng đá Tây Ban Nha mùa này lên tới 1,618 tỷ đôla. Nhưng con số khổng lồ này không ấn tượng bằng khoảng cách mênh mông một trời một vực giữa Real, Barca với phần còn lại của cả giải đấu.

Quỹ lương của Barca phình to sau khi họ lần lượt tuyển mộ Neymar, Suarez và tăng lương khủng để giữ chân Messi.
Quỹ lương của Barca phình to sau khi họ lần lượt tuyển mộ Neymar, Suarez và tăng lương khủng để giữ chân Messi.

Barca có quỹ lương to nhất với 450.5 triệu đôla, nhiều hơn 25,3 triệu so với Real đội đứng thứ hai. Tuy nhiên, giữa vị trí thứ nhất ấy của CLB xứ Catalan với vị trí thứ ba, thuộc về Atletico Madrid lại là một trời cách biệt. Tổng quỹ lương của nhà đương kim vô địch La Liga mùa này ngót nghét 136 triệu đôla. Sevilla là đội hiếm hoi còn lại có tổng quỹ lương ở ba chữ số, với xấp xỉ 102 triệu đôla.

Giống tình trạng chung của cả giải đấu, Barca, Real, Atletico Madrid hay Sevilla cũng nợ đầm đìa. Nhưng họ vẫn có nhiều nguồn thu lớn từ bản quyền truyền hình, tài trợ, kinh doanh và bất động sản giá trị để đem cầm cố ở ngân hàng, nhờ đó, các đại gia này vẫn có thể phóng tay chi ra những khoản tiền lớn để trả lương cho các ngôi sao.

Barca đang trả lương 25,9 triệu đôla cho Messi, 16,3 triệu đôla cho Luis Suarez. Còn ở Real, Ronaldo nhận 22,66 triệu đôla. Những con số đó thậm chí còn cao hơn quỹ lương của hai đội trả lương ít nhất mùa này là Almeria (15,1 triệu) và Elche (162 triệu), nhưng chính nhờ tài năng của các tên tuổi lớn như thế, Barca, Real thu hút được nhiều nhà tài trợ và từ đó dễ dàng trang trải gánh nặng tiền lương.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X