Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Pique lên tiếng thanh minh sau khi nhận thẻ đỏ:" Tôi không chơi bẩn"

Chủ Nhật 20/01/2013 19:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Gây thất vọng khi phải nhận thẻ đỏ trong trận thua sốc của Real Sociedad, Pique đã lần đầu tiên lên tiếng phân trần rằng không cố gắng "chơi bẩn" sau khi bị ông thầy Vilanova trách cứ.

Cuối cùng thì chuỗi trận bất bại của Barcelona trong mùa này đã chấm dứt sau thất bại 2-3 trước Real Sociedad. Dù đã dẫn trước 2-0 nhưng việc các cầu thủ Barcelona thi đấu có phần chủ quan đã giúp Real Sociedad tạo nên cú sốc lớn của mùa giải bằng cú lội ngược dòng 3-2 ở những phút cuối. Điểm nhấn trong thất bại gây sốc này của Barcelona là việc trung vệ Pique phải rời sân sau khi nhận hai thẻ vàng từ phía trọng tài Mallecano.

Pique
Pique bị đuổi khỏi sân trong trận thua sốc của Barcelona

Sau khi nhận thẻ đỏ cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến Barcelona thua sốc, Pique đã phải nhận lời trách móc từ phía ông thầy Tito Vilanova. Nguyên nhân là bởi trong giờ nghỉ giải lao giữa trận, HLV Tito Vilanova đã nhắc nhở Pique nên thi đấu thận trọng khi đã phải nhận một thẻ vàng với việc ngăn cản các cầu thủ Real Sociedad trong một tình huống đá phạt. Thế nhưng như nước đổ đầu vịt, Pique lại phạm lỗi với Vela trong hiệp hai để rồi bị đuổi khỏi sân, thế nên HLV Tito Vilanova không tức sao được.

Dĩ nhiên là Pique hiểu rõ lỗi lầm của mình nên chẳng phàn nàn gì ngoài việc thanh minh rằng bản thân trung vệ này không cố tình chơi xấu:" Chúng tôi đều chấp nhận quyết định của trọng tài. Trong mọi trường hợp thì tôi không phải mẫu cầu thủ chơi bẩn nhưng trong trận đấu đó, tôi đã phải rời sân".

Đây là chiếc thẻ đỏ thứ sáu trong sự nghiệp thi đấu của Pique. Tuy nhiên, kết quả này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Barcelona khi vẫn hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng với 55 điểm. Nếu Real Madrid có vượt qua Valencia trong trận đấu vào rạng sáng mai thì khoảng cách về điểm số giữa hai đội vẫn là 15 điểm.

  • Như Đạt

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X