Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Pique bất ngờ "bênh" Mourinho

Chủ Nhật 16/06/2013 21:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trung vệ Gerard Pique cho rằng sự có mặt của HLV Jose Mourinho trong thời gian dẫn dắt Real Madrid không phải là nguyên nhân chính khiến cho phòng thay đồ của đội tuyển Tây Ban Nha gặp sóng gió.

Theo Pique, có hay không có Messi, Barca khó tránh khỏi thảm bại
 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chuyển sang dẫn dắt Chelsea hồi đầu tháng này nhưng những hậu quả mà ông để lại ở Real Madrid thật khó giải quyết. Hiềm khích giữa các cầu thủ Real đã lan đến đội tuyển TBN, nơi sự đoàn kết luôn được đánh giá cao trong những năm qua.

Kể từ khi đến La Liga, Mourinho không chỉ nổi tiếng thêm với những phát biểu của mình mà còn tạo ra một vài hành động để đời, trong đó có vụ ầm ĩ xung quanh việc ông dùng tay chọc vào mắt của HLV Tito Vilanova khi còn là trợ lý của Pep Guardiola.

Trước trận đấu của tuyển TBN ở Confederations Cup, trung vệ Pique đã nói lên quan điểm của mình về tình hình của “La Roja” lúc này. Khi được hỏi rằng liệu những căng thẳng mà Mourinho gây nên có làm suy yếu đội tuyển quốc gia hay không, Pique đã nói: “Tôi tin tưởng sự trưởng thành của tất cả các cầu thủ. Một số thứ đã đến mức vượt qua giới hạn, điều đó làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng Mourinho không phải là người đã gây ra điều đó.”

Barca đã thống trị La Liga trong mùa giải đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real. Pique cảm thấy chính sự vượt trội của “gã khổng lồ” đã tạo nên ác cảm giữa những cầu thủ hai đội. “Đó là thời điểm mà tôi nghĩ rằng chúng tôi vượt trội so với Real Madrid và chúng tôi đã giành rất nhiều danh hiệu. Mourinho đã cố gắng để có những trận đấu vượt qua khỏi giới hạn của nó và tôi nghĩ rằng ông ấy hành động như thế là vì ông cảm thấy thua kém Barca. Nó đã tạo ra một sự tác động xấu và điều đó không tốt cho đội tuyển quốc gia lẫn môn thể thao này.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X