Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Perez chính thức nắm quyền ở Real, hứa hẹn giới thiệu Kaka trước NHM

Thứ Hai 01/06/2009 11:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Ban lãnh đạo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã xác nhận thông tin chính thức về việc Florentino Perez đã thắng cử trở thành chủ tịch mới của đội bóng.

Như vậy là một kỷ nguyên "mới mà cũ" ở Real Madrid sẽ lại được bắt đầu từ hôm nay, sau khi Florentino Perez đã chính thức được bầu làm chủ tịch của sân Bernabeu. Đúng ra là không có một ƯCV nào khác ngoài vị cựu chủ tịch này đứng ra ứng cử trước khi hạn chót nhận hồ sơ 1/6. Perez đã từng đảm nhận vị trí này từ năm 2000 đến 2006.

Perez và lời hứa giới thiệu Kaka với NHM Real Madrid

Trận thua 1-2 hôm qua của Real Madrid trước Osasuna đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Đây có thể coi là một nỗi hổ thẹn rất lớn đối với những chú "Kền kền trắng" bất khuất. Tuy nhiên, trận thua này cũng khép lại một kỷ nguyên tồi tệ của chủ tịch Ramon Calderon trước đó. Giờ đây, họ có quyền tự tin vào một tương lai tươi sáng với sự lãnh đạo của Florentino Perez.

Nguồn tin chính thức trên trang web của Real Madrid cho biết: "0h01' ngày 1/6/2009 là hạn chót để các ƯCV đứng ra tranh cử chức chủ tịch CLB. Ủy ban bầu cử chính thức thông báo chỉ nhận được duy nhất một bản hồ sơ tranh cử của D. Florentino Perez và tuyên bố, ông chính là tân chủ tịch của Real Madrid."

Perez và các cộng sự sẽ có buổi gặp gỡ vào 13h chiều nay tại phòng chủ tịch ở sân Bernabeu để chứng kiến lễ ký kết những tài liệu cần thiết.

Theo tin trên tờ AS, Perez sẽ chỉ định Jorge Valdano làm giám đốc thể thao, thay cho vị trí còn bỏ trống sau khi Mijatovic bị sa thải. Tiếp đó, vào ngày mai, 2/6/2009, ông sẽ tiếp tục có một sự bổ nhiệm quan trọng nữa, đó là việc Manuel Pellegrini sẽ thay thế Juande Ramos trên chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng. Và công việc thứ 3 cũng vô cùng quan trọng, đó là vào cuối tuần này, Florentino Perez hy vọng rằng sẽ chính thức giới thiệu bản hợp đồng "bom tấn" đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình, đó là Kaka, tiền vệ siêu sao của AC Milan.

Hai sự bổ nhiệm đầu tiên thì có thể tin chắc, còn việc đưa Kaka về với đội bóng chủ sân Bernabeu thì vẫn còn là ẩn số, và có lẽ phải chờ đến lúc chính thức nhìn thấy Kaka khoác trên mình chiếc áo trắng của Real thì mới có thể tin được. Biết đâu, Perez đã "để dành" điều này cho buổi lễ ra mắt của mình trên cương vị chủ tịch mới của CLB. Hãy chờ xem!

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X