Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Pep Guardiola: Barca - tiến bộ hay là "chết" !

Thứ Ba 29/11/2011 08:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Sau khi để Real Madrid bỏ xa đến 6 điểm trên BXH, Pep Guardiola đã lên tiếng cảnh báo các học trò nếu không tiến bộ hơn nữa,  Barca sẽ để tuột chức vô địch vào tay Los Blancos cuối mùa giải này.

Cuối tuần qua, con địa chấn tại La Liga đã xảy ra khi chú lùn Getafe đã xuất sắc quật đổ gã khổng lồ xứ Catalan bằng bàn thắng duy nhất vủa Valera. Trước đó, Real Madrid đã nhẹ nhàng đánh bại người anh em Atletico 4 - 1 trong trận derby thủ đô Tây Ban Nha. Thất bại trước Getafe đồng nghĩa với việc Barca bị Los Blancos bỏ xa tới 6 điểm trên BXH. Hơn nữa, nếu các học trò của Mourinho tiếp tục phong độ ghi bàn khủng khiếp như hiện tại, sẽ rất khó để Barca có thể san bằng khoảng cách.

Pep: " Barca - Tiến bộ hay là chết" !

Thế nhưng chặng đường phía trước còn rất dài, và nếu các cầu thủ Barca tiếp tục cố gắng và tiến bộ hơn nữa, mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch không phải là không thể đối với thầy trò nhà Pep. Cụ thể hơn, trong trận El Classico vào ngày 10 tháng 12 tới đây, nếu đội bóng xứ Catalan xuất sắc đánh bại bầy Kền kền thì điểm số sẽ được thu hẹp còn 3 điểm. Mọi chuyện lúc đó sẽ khả thi hơn rất nhiều. Vì thế, mới đây nhất, Pep đã lên tiếng cảnh báo các học trò cần thi đấu tập trung và tiến bộ hơn nữa nếu muôn bắt kịp Real Madrid.

"Chúng ta không thể đứng mãi ở ngôi vị số một, và thực tế là chúng ta đã đứng dưới một đội bóng khác. Điều này đã xảy ra, bởi vì đối thủ của chúng ta là Real Madrid. Chúng ta đều biết họ là một đội bóng mạnh. Chúng ta phải tiến bộ hơn nữa nếu muốn bắt kịp họ. Chúng ta ở một đẳng cấp cao, nhưng điều đó chưa đủ để duy trì ngôi vị số một, vì thế chúng ta phải nỗ lực và tiến bộ hơn nữa đến ngày cuối cùng của mùa giải", Pep phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo sau trận đấu với Getafe.

Khoảng cách lúc này đã là 6 điểm, vì thế Barca  không được phép sẩy chân thêm một trận nào nữa. Ngày 4/12 tới, thầy trò nhà Pep sẽ được trở về sân nhà Nou Camp tiếp đón những vị khách dễ chịu Levante. Một chiến thắng để lấy bàn đạp tinh thần cho trận El Classico 1 tuần sau đó là điều đoàn quân xứ Catalan cần phải thực hiện được. Không chỉ có thế, Barca phải cố gắng giành mọi chiến thắng trong lúc chờ đợi Real sẩy chân, cơ hội bảo vệ chức vô địch của họ mới thành công.

  • Văn Biển (Theo Goal)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X