Thứ Hai, 01/09/2025
Zalo

Những phát biểu gây sốc của Jose Mourinho

Thứ Ba 21/05/2013 11:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho đã chính thức rời Real Madrid sau 3 năm gắn bó. Dưới đây là tổng hợp những câu nói đáng nhớ nhất của người đặc biệt và những phát biểu của đồng nghiệp về ông.

Khi Mourinho đang dẫn dắt Porto:

“Chúng tôi là đội bóng hay nhất. Chỉ cần thi đấu với phong độ bình thường, chúng tôi đã mạnh hơn những đội bóng xuất sắc rồi. Bình thường, Porto là nhà vô địch. Bất thường, Porto vẫn cứ là nhà vô địch”.

Mourinho tạo ra quá nhiều vấn đề ở Real
 

Khi mới đặt chân tới Chelsea:

“Đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn, nhưng với tư cách là HLV đội đương kim vô địch Châu Âu, tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt”. 

Khi nhắc đến việc quyết định chuyển từ Porto sang Chelsea: 

"Nếu muốn sự nghiệp của mình được ổn định, tôi có thể ở lại Porto. Ở đó, dù không đạt được danh hiệu nào, tôi vẫn sẽ đứng thứ hai sau Chúa trong mắt của các cổ động viên”. 

Phản ứng lại sức ép trong cuộc đua Premier League mùa giải 2006:

“Với tôi, sức ép chả khác gì cúm gia cầm. Tôi cảm thấy rất nhiều sức ép về vấn đề này ở Scotland. Điều này không hay ho chút nào và tôi cảm thấy lo ngại điều đó còn hơn cả bóng đá”. 

Sau trận hòa 0-0 với Tottenham:

“Cách thi đấu của Spurs làm tôi nhớ tới sự ví von của người Bồ Đào Nha là họ mang đến một chiếc xe buýt và đặt nó ngay trước cầu môn”.

Về khủng hoảng chấn thương ở Chelsea:

“Hình như tấm chăn mà tôi được tặng nhỏ hơn chiếc giường nhiều lắm. Khi tôi kéo chăn lên để đắp ngực thì chân tôi lại lạnh. Tôi không thể mua một chiếc chăn lớn hơn vì siêu thị đóng cửa rồi. Nhưng tôi rất hài lòng vì cái chăn của tôi làm bằng len ca-sơ-mi-a, không phải chăn thường đâu”.

Nói về khó khăn trong những ngày cuối ở Chelsea:

“Phong cách chơi bóng mới là quan trọng. Nó như món trứng ốp lết ấy. Không có trứng thì lấy đâu ra ốp lết. Nhưng không phải trứng nào cũng tốt đâu. Ở siêu thị có trứng loại 1, loại 2. Trứng càng đắt thì món ốp lết càng ngon. Khi bạn không thể mua được những quả trứng ngon nhất, vậy là bạn có vấn đề”.

Nghĩ về bộ phim làm về cuộc đời của chính mình:

“Nếu họ có ý định làm phim về tôi, họ nên mời George Clooney đóng vai chính. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời và vợ tôi cũng nghĩ anh ấy phù hợp để đóng vai Mourinho đấy”.

Tại Inter Milan:

"Tôi hạnh phúc tại Inter. Tôi không thích làm bóng đá ở Italy vì tôi chả thích người Italy, mà họ cũng không thích tôi. Đơn giản thế thôi".

Nói về cựu HLV Chelsea Claudio Ranieri:

“Tôi học tiếng Italy năm giờ một ngày trong nhiều tháng để đảm bảo việc giao tiếp với các cầu thủ, giới truyền thông cũng như những cổ động viên. Tuy nhiên, HLV Ranieri, người từng ở Anh 5 năm, song vẫn gặp khó khăn trong việc nói những câu đơn giản như “chào buổi sáng”, hoặc “chào buổi chiều”.

Sau khi giành chức vô địch La Liga cùng Real với kỷ lục điểm số:

"Dù bạn có thích tôi hay không tôi vẫn là người duy nhất giành cúp vô địch ở 3 giải đấu hay nhất thế giới. Tôi nghĩ, thay vì gọi tôi là “Người đặc biệt”, các bạn có thể gọi tôi là “Người độc nhất”.

Sau thất bại ở trận Bán kết Champions League trước Borussia Dortmund:

"Tôi biết rằng tôi được yêu mến ở Anh. Ở đó các CĐV và giới truyền thông đều quý tôi. Họ đối xử với tôi rất công bằng: công nhận năng lực của tôi và cũng chỉ trích đúng lúc đúng chỗ. Tôi được yêu mến ở nhiều CLB, trong số đó có một CLB rất đặc biệt. Ở Tây Ban Nha thì khác, nhiều người ghét tôi. Trong phòng này cũng có nhiều người như vậy đấy".

Những HLV khác nói về Mourinho

HLV Arsene Wenger: “Cậu ta là người thiếu thực tế và thiếu tôn trọng người khác. Khi thành công đến với những kẻ ngu ngốc, nó càng làm cho họ ngu ngốc hơn".

HLV Alex Ferguson: "Cậu ta được đấy. Mourinho gọi tôi là “sếp”, “đại nhân” khi chúng tôi cùng nhau uống rượu. Tôi sẽ đánh giá cậu ta cao hơn nếu nhận được vài ly rượu vang. Trông Mourinho như…vũ nữ thoát y vậy".

HLV Rafael Benitez: "Chúng tôi đã là bạn tốt cho đến khi Liverpool bắt đầu giành chiến thắng trước Chelsea. Anh ta thay đổi thái độ từ đó".

Ông Pietro  Lo Monaco - Chủ tịch Catania: "Mourinho nên bị ai đó đấm thẳng vào mồm".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Villarreal đang khởi đầu mùa giải 2025/26 La Liga đầy hứng khởi và họ sẽ bước vào chuyến hành quân đến sân Balaidos của Celta Vigo vào tối Chủ nhật với mục tiêu nối dài mạch toàn thắng. Tàu ngầm vàng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng khi giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, trong khi Celta mới chỉ có 2 điểm sau 3 vòng và tạm đứng ở vị trí 13.

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Sau 2 chiến thắng liên tiếp mở màn mùa giải, Barcelona hành quân đến sân Campo de Futbol de Vallecas với mục tiêu nối dài mạch toàn thắng tại La Liga 2025/26. Tuy nhiên, Rayo Vallecano đang hưng phấn sau khi giành vé dự vòng bảng Conference League và hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cho thầy trò Hansi Flick.

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Sau khởi đầu đáng thất vọng với chỉ 1 điểm sau 2 vòng đấu, Atletico Madrid buộc phải tìm lại niềm vui chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân Mendizorroza của Alaves. Đội bóng của HLV Diego Simeone được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn thành tích đối đầu, nhưng Alaves lại cho thấy sự khó chịu, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà.

Xem thêm
top-arrow
X