Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Nhờ Gareth Bale, trận Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid tăng giá lên 750 triệu bảng

Thứ Tư 31/07/2013 14:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu Gareth Bale đến Real Madrid, trận "El Clasico" (kinh điển) giữa Real Madrid và Barcelona sẽ trở thành trận đấu quy tụ những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

Bale đến, cùng với Ronaldo, Real có bộ đôi đắt giá nhất hành tinh
Bale đến, cùng với Ronaldo, Real có bộ đôi đắt giá nhất hành tinh

Giả sử Tottenham Hotspur đồng ý bán Gareth Bale cho Real Madrid với giá "chỉ" 85 triệu bảng, thì đội hình chính của Real khi ấy sẽ có tổng giá trị lên đến 365 triệu bảng. Trong đó, Bale và Ronaldo sẽ là hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới xuất hiện trong thành phần: Bale giá 85 triệu bảng; Ronaldo có giá 100 triệu bảng.

Những cầu thủ đắt giá khác của Real trong đội hình này là Mesut Oezil (35 triệu bảng), Sergio Ramos (30 triệu bảng), Raphael Varane (30 triệu bảng), Isco (25 triệu bảng), Sami Khedira (20 triệu bảng). Những cầu thủ còn lại là Iker Casillas (10 triệu bảng), Carvajal (5 triệu bảng), Marcelo (15 triệu bảng), Xabi Alonso (10 triệu bảng).

Tuy nhiên, so với Barcelona, giá trị đội hình vẫn chẳng thấm vào đâu. Barca không phá kỷ lục thế giới về giá chuyển nhượng nào cả, nhưng họ đã kịp mua Neymar với giá khoảng 50 triệu bảng. Như vậy, cùng với Leo Messi (150 triệu bảng), Iniesta (50 triệu bảng), Busquets (40 triệu bảng), Pique (30 triệu bảng), Alba (20 triệu bảng)... tổng giá trị đội hình của Barcelona sẽ lên tới 390 triệu bảng.

Như vậy, tổng giá trị cầu thủ dự trận El Clasico có thể lên tới khoảng 750 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử. Điều này chứng minh cho sức mạnh tài chính vô biên của Barcelona và Real Madrid: Các cầu thủ giỏi và đắt giá nhất hiện vẫn nằm ở hai CLB này. Tất nhiên, với giả thiết như đã nói, nếu Tottenham đồng ý bán Bale cho Real với giá 85 triệu bảng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X