Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Neymar - "Người truyền lửa" đích thực tại Barca

Thứ Bảy 02/11/2013 15:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi mà Lionel Messi vẫn chưa thể khôi phục phong độ ghi bàn vốn có của mình, thì Neymar tiếp tục thi đấu nổi bật trong chiến thắng 1-0 của Barca trước Espanyol rạng sáng nay. Cầu thủ người Brazil đang cho thấy mình ngày càng hòa nhập hơn với đội bóng mới.

Khi Barca kí hợp đồng với Neymar, mục tiêu của BLĐ đội bóng khá là rõ ràng: Họ sẽ có một “phương án B” trong trường hợp Messi bị chấn thương hoặc thi đấu dưới phong độ. Cơ hội để khẳng định bản thân đã đến với tiền đạo người Brazil từ khá sớm, sau khi “La Pulga” bị chấn thương trong trận gặp Almeria ở vòng 7 La Liga. Chưa kể khi trở lại, Messi cũng chưa thể đạt được phong độ cao nhất với chuỗi 4 trận "tịt ngòi" liên tiếp tại giải quốc nội. Điều này cũng đặt ra khá nhiều thách thức cho Neymar, một cầu thủ mới “chân ướt chân ráo” đến Nou Camp nhưng đã phải đảm đương trọng trách lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Santos lại có một câu trả lời hoàn hảo với những màn trình diễn chói sáng của mình trên sân.

Neymar tỏa sáng trong vòng vây các cầu thủ Espanyol
Neymar tỏa sáng trong vòng vây các cầu thủ Espanyol

Ở 2 trận đấu của Barca được các culé quan tâm nhất trong mùa giải, “Siêu kinh điển” và derby xứ Catalunya (với Espanyol), Neymar không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu bị ngợp nào và luôn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đoàn quân của HLV “Tata” Martino. Gặp Real, Neymar là người mở tỉ số góp phần đưa Barca vượt qua Real 2-1 tại sân nhà Nou Camp. Trước Espanyol, cầu thủ 21 tuổi này đã có một pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn dành cho Alexis Sanchez: Sau khi đi bóng xâm nhập vòng cấm từ bên phái cánh trái, Neymar đã xâu kim cả 2 hậu vệ đối phương giúp cho tiền đạo người Chile dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở cự ly chưa đến 3m. Bên cạnh đó, Neymar còn có 6 lần đột phá thành công, thực hiện 2 cú dứt điểm và sở hữu tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86%. Tất cả đã đưa Neymar trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngược lại, đối với Messi, anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi giai đoạn “khô hạn” bàn thắng đáng buồn của mình. Mặc dù đã có tới 5 cơ hội sút bóng về phía khung thành của thủ môn Francisco Casilla bên phía Espanyol, nhưng “La Pulga” không một lần tìm được mành lưới đối phương. Qua đó, kéo dài chuỗi trận “tịt ngòi” tại La Liga của Messi lên con số 4 (trước Osasuna, Real, Celta Vigo, Espanyol). Những đóng góp vào lối chơi chung của cầu thủ này vẫn rất đáng ghi nhận, nhưng Messi đã không thể hiện được khả năng “sát thủ” giống như ở mùa giải trước, khi anh đã phá kỉ lục ghi bàn trong 1 năm dương lịch của huyền thoại người Đức Gerd Mueller (Messi ghi được 90 bàn trong khi đối với Mueller là 85).

Trở lại với Neymar, những gì anh làm được trước Espanyol đã giúp cầu thủ này có được 7 pha kiến tạo tại La Liga. Đây thực sự là một thống kê hết sức tích cực với bản thân cầu thủ này cũng như các CĐV. Cần phải biết rằng, khi còn thi đấu ở Santos, Neymar nổi tiếng ích kỉ với lối chơi cá nhân và lạm dụng kĩ thuật.

Ngoài Neymar, trận đấu vừa qua cũng đã gọi tên Alexis Sanchez. Sau bàn thắng ghi được vào lưới Espanyol, cựu tiền đạo Udinese đã nâng tổng số bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay lên con số 7, xấp xỉ với những gì anh đã phải cố gắng trong cả mùa giải trước (8 bàn). Sanchez đang ngày càng cho thấy giá trị của chiếc áo số 9 đang khoác trên mình. Cùng với Neymar, tiền đạo người Chile đang là một trong những cầu thủ được kì vọng nhất mỗi khi Barca ra sân thi đấu.

Duy Nguyễn - Bongdaplus.vn
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X