Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Neymar đã khiến Rosell “chết” như thế nào?

Thứ Bảy 25/01/2014 07:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một ngày cuối năm 2011, các phóng viên bất ngờ chộp được hình ảnh Sandro Rosell ngồi cùng bàn với người đồng chức Luis lvaro de Oliveira bên phía CLB Santos tại một quán ăn ở Brazil có tên là Can Juli de Cadaques.

Buổi gặp còn có sự hiện diện của Juan Castillo - cánh tay phải của Rosell. Tất nhiên, họ ngồi cùng nhau không phải để thưởng thức các món đặc sản xứ sở Samba, mà là để chốt thương vụ Neymar. Rốt cuộc, chủ tịch Luis lvaro de Oliveira đã đồng ý bán tuyển thủ Brazil cho đội bóng xứ Catalan.

rosell neymar
Vì Neymar (phải), Rosell đã thân bại danh liệt

Hôm đó, chủ tịch Rosell của Barca rất hả hê. Đơn giản bởi ông đã có một cú qua mặt chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid ngoạn mục. Sở dĩ nói vậy bởi lẽ ra Neymar phải thuộc về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chứ không phải Barca. Trước khi được chủ tịch CLB Santos đồng ý bán cho Barca, Neymar đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid, thậm chí anh đã bí mật bay đến Madrid để tiến hành kiểm tra y tế tại Bernabeu. Nếu không có màn phá đám của Rosell, tuyển thủ Brazil đã về đầu quân cho Real Madrid với phí chuyển nhượng 45 triệu euro và mức lương 5 triệu euro/năm.

Nhưng chính niềm vui ở quán ăn Can Juli de Cadaques tại Brazil hôm đó bây giờ lại trở thành cơn ác mộng với chủ tịch Rosell. Bởi cũng tại đấy, tất cả những trò tiểu xảo thu lượm được qua bao năm làm ăn buôn bán đã được đương kim chủ tịch của Barca trổ ra hết để thuyết phục người đồng chức bên phía Santos. Và để đạt mục đích, Rosell đã chấp nhận ký tổng cộng 12 bản hợp đồng liên tiếp, bắt đầu từ hợp đồng 17,1 triệu euro cho chủ tịch Luis lvaro de Oliveira của Santos, đến những hợp đồng ăn chia với các bên liên quan như bản thân Neymar (chi 10 triệu euro để Neymar đồng ý lật kèo với Real Madrid), công ty N&N (Neymar&Neymar) cũng như người đại diện của tuyển thủ Brazil…

Trong thời gian đàm phán với Neymar và phía Santos, không chỉ chủ tịch Rosell thân chinh đến Brazil mà ông còn cử nhiều thuộc hạ thân tín đáp máy bay tới xứ sở Samba đàm phán. Một trong số những quan chức mà Rosell giao hành sự trong vụ này chính là Jordi Cases - người sau đó trở thành kẻ đối lập và khiến Rosell thân bại danh liệt bằng cách đưa ra những bằng chứng tố cáo.

Tính cụ thể, để giành được chữ ký của Neymar, Barca đã phải trả 17,1 triệu euro cho Santos, 40 triệu euro cho công ty N&N, 7,9 triệu euro cho Santos để có quyền ưu tiên mua 3 cầu thủ trẻ của CLB này trong thời gian tới, 4,5 triệu euro để thi đấu giao hữu với Santos, 11 triệu euro cho Foundation Neymar và cuối cùng là 10 triệu euro lót tay cho Neymar như đã đề cập ở trên. Tổng cộng, số tiền mà Rosell đã chi ra trong vụ này là 90,6 triệu euro, trong đó Rosell bị cho rằng đã được hưởng một khoản ăn chia rất lớn.

Perez đổ thêm dầu vào lửa
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez đã đổ thêm dầu vào lửa khi phát biểu: “Chúng tôi cũng từng muốn có Neymar, nhưng không thể làm gì được. Tôi sẽ chỉ chiêu mộ cậu ấy, nếu điều đó không ảnh hưởng đến tài chính của CLB, chứ không phải với cái giá 150 triệu euro”.

BẠN CÓ BIẾT?
Bản hợp đồng mà Barca ký kết với Neymar có một điều khoản phụ hết sức phi lý. Theo đó, tuyển thủ Brazil sẽ nhận 2,5 triệu euro nếu đồng ý chơi ở bất kỳ vị trí nào trong đội hình Barca theo yêu cầu của BHL.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X