Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Nếu tham ô 40 triệu euro, Rosell đã bôi nhọ Barca!

Thứ Tư 11/12/2013 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu phải tìm ra một nhân vật gây tranh cãi nhất ở Barca lúc này, người đó không phải ai khác ngoài Chủ tịch Sandro Rosell.

Vị Chủ tịch 49 tuổi này không chỉ đem về thành công rực rỡ cho Barca trên sân cỏ, mà ông còn là tâm điểm của những scandal lớn nhất ở Camp Nou.

rosell neymar
 

Theo tờ El Mundo, một thành viên trong BLĐ Barca là Jordi Cases đã cáo buộc Rosell tội tham ô số tiền lên tới 40 triệu euro trong vụ chuyển nhượng Neymar hồi mùa Hè vừa qua. Theo Case, trong thương vụ đình đám nhất của Barca mùa giải 2013/14, khoản tiền lên tới 40 triệu euro đã biến mất khỏi két sắt của CLB mà không được công khai và minh bạch. Trong khi đó, Chủ tịch Rosell và Phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu là hai người biết rõ nhất những bí mật xung quanh vụ chuyển nhượng Neymar. 

Trong một thông báo chính thức, Barca đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Cases như một hành động nhằm bảo vệ uy tín của Rosell. Họ nhấn mạnh rằng lời buộc tội này là “không có căn cứ và vội vàng” đồng thời “ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Barca”. Rosell có thể bào chữa rằng ông bị buộc tội bởi Cases là một trong những đối thủ lớn nhất của ông cho chiếc ghế chủ tịch Barca. Nhưng không có lửa làm sao có có khói. Bởi ngay từ khi thương vụ Neymar được hoàn tất hồi mùa Hè, đã có rất nhiều nghi vấn xung quanh giá trị của vụ chuyển nhượng.

Nếu lời cáo buộc nhằm vào Rosell là có cơ sở, đó cũng không phải là một điều quá ngạc nhiên. Từ ngày cựu giám đốc điều hành của Nike ở Brazil này nhậm chức chủ tịch, những scandal ở Camp Nou đã xuất hiện với tần suất dày đặc. Ông từng bị cáo buộc trốn thuế qua công ty riêng ở Brazil. Ông cãi nhau với Pep Guardiola, HLV được các cule yêu mến nhất, sau khi bị Pep chỉ trích vì đối xử tệ trong vụ Tito. Ông quyết định gắn tên nhà tài trợ trước ngực áo đấu của Barca để kiếm tiền. Ông bị tố cáo là quỵt tiền lương của Eric Abidal trong quãng thời gian cầu thủ này nghỉ thi đấu.

Cũng chính Rosell là người đưa ra quyết định cấm trẻ em dưới 7 tuổi được tự do vào sân cho dù đây là một truyền thống lâu đời của Barca. Dường như mọi scandal ở Camp Nou trong thời gian qua đều gắn với Rosell.

Nếu Rosell không có tội, phải chăng đây là văn hóa Barca hướng đến bầu cử?

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X