Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Nếu Messi tiếp tục không thi đấu, Barca sẽ mất tiền triệu

Thứ Năm 26/07/2012 20:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Messi tiếp tục trở thành điều kiện trong mỗi bản hợp đồng giao hữu của Barca mùa hè này.

Vừa qua, CLB Barcelona đã mất đi gần 400.000 Euros sau khi Messi chấn thương bắp chân và không thể ra sân thi đấu trong trận giao hữu với chủ nhà Hamburger SV. Bởi theo hợp đồng ký kết trước đó giữa Barca và Hamburger SV, phía đội chủ sân Camp Nou sẽ nhận được 1,2 triệu Euros khi tham gia trận giao hữu kỷ niệm 125 năm thành lập đội bóng nước Đức; tuy nhiên, nếu Messi vắng mặt, khoản tiền sẽ giảm đi khoảng 30%. Và ngay trước khi lên đường sang Đức, Barca thông báo Messi gặp phải chấn thương, để phòng ngừa rủi ro, anh phải ở lại Barcelona điều trị.

Messi đã có thể tập luyện trở lại
Messi đã có thể tập luyện trở lại

Vào rạng sáng Chủ nhật này, Barca sẽ có tiếp trận giao hữu với Raja Club Athletic của Maroc. Và nếu Messi không thể thi đấu, “túi tiền” Barca sẽ tiếp tục vơi đi đáng kể, lần này con số cao hơn nhiều so với lần “mất mát” vừa qua.

Theo người đại diện Jose Carlos Garcia của CLB Raja Club Athletic thì nếu Messi không ra sân trong trận đấu tới, Barca sẽ mất 1 triệu Euros. “Trong bất cứ trường hợp nào, trong hợp đồng có điều khoản: nếu Messi không thể ra sân cho dù lý do bất khả kháng đi chăng nữa, phía Barcelona cũng sẽ chỉ nhận được khoảng 1 triệu Euros”.

Cũng theo người đại diện này thì: “Sự xuất hiện của Messi sẽ được đảm bảo. Tôi đã liên lạc với Barcelona và những nghi ngờ đã được gạt tan. Chấn thương vừa qua của Messi là không có gì nghiêm trọng, sự vắng mặt của cậu ấy tại Hamburg – Đức chỉ là nhằm tránh những rủi ro chấn thương nguy hiểm hơn.”

Theo hợp đồng ký kết trước đó, Barcelona sẽ nhận được 2 triệu Euros nếu Messi ra sân trong trận giao hữu với Raja Club Athletic. Hiện tại, trong buổi tập gần đây nhất của các cầu thủ Barca, thông tin từ trang chủ đội bóng Catalunya cho hay Messi đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X