Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Nếu bị Barca sa thải, Martino sẽ không lo thất nghiệp

Thứ Năm 17/04/2014 14:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau thất bại 1-2 trước Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà Vua rạng sáng qua, HLV Gerardo Martino càng đến gần bờ vực bị sa thải. Vậy nhưng có lẽ nếu mất việc, ông cũng không phải lo lắng nhiều.

Barca sẽ thực hiện cách mạng, bắt đầu từ Martino?
HLV Martino sắp phải rời Barca


Bởi lẽ theo tờ Marca, LĐBĐ Venezuela vừa cử đại diện mời Martino về dẫn dắt ĐTQG nước này. Cơ hội để Martino ở lại Nou Camp là rất thấp bởi với sự đầu tư chất lượng trong hè, ông đã phụ lòng BLĐ Barca. Thầy trò Martino đã thất bại ở Cúp Nhà Vua, đã rớt đài ở Champions League và sắp tới sẽ mất nốt La Liga nếu như điều thần kỳ không xảy ra. Barca lúc này đã bị Atletico bỏ xa và bị Real Madrid vượt mặt. Họ thua 3 trận liên tiếp trên cả ba đấu trường để rồi bị đẩy đến nguy cơ trắng tay như hiện nay.

Martino hẳn đã chuẩn bị cho ngày rời Barca. Bản hợp đồng còn hạn 1 năm của ông sẽ bị thanh lý. Nhưng Martino có lẽ sẽ không phải lo lắng nhiều bởi phía Venezuela đang dành cho ông sự ưu ái. Martino vừa được đề nghị bản hợp đồng 4 năm với nhiệm vụ là đưa ĐT Venezuela đến VCK World Cup 2018 trên đất Nga. Venezuela rất quyết tâm với kế hoạch này bởi ở chiến dịch 2014, họ đã tiệm cận thành công, đã xếp chung cuộc ở vị trí thứ 6. Nên nhớ vị trí thứ 5 vòng loại khu vực Nam Mỹ đồng nghĩa với suất play-off với khu vực châu Á. Có lẽ với một nhà cầm quân còn ít kinh nghiệm đỉnh cao như Martino thì việc ông dẫn dắt một đội tuyển như Venezuela là hợp lý hơn bởi áp lực ở nơi này ít hơn. 


Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X