Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

M.U chi 47 triệu euro để giành Fabregas với Arsenal

Chủ Nhật 09/06/2013 05:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo tờ “The Sun” của Anh, CLB M.U vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas của Barca trong mùa chuyển nhượng hè 2013, và sẽ “chiến” với Arsenal đến cuối cùng trong thương vụ này.

Theo tờ “The Sun” của Anh, CLB M.U vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas của Barca trong mùa chuyển nhượng hè 2013, và sẽ “chiến” với Arsenal đến cuối cùng trong thương vụ này.
M.U và Arsenal đại chiến vì Cesc Fabregas

Tân HLV David Moyes đặc biệt ưa thích Fabregas, cầu thủ bị người hâm mộ Barca đánh giá rất thấp sau mùa giải 2012/13 vừa khép lại. Vị HLV của M.U cũng hiểu rằng nếu Cesc ra đi, thì Arsenal với người thầy cũ Arsene Wenger sẽ là ưu tiên số 1 của tiền vệ người TBN.

Fabregas đã lên tiếng khẳng định trước báo giới rằng anh muốn được tiếp tục ở lại Camp Nou. Nhất là khi anh đã mua hẳn một căn hộ ở Barcelona, và đang có một cuộc sống hạnh phúc với bạn gái Daniella cùng cô con gái đầu lòng Lia. Song, David Moyes không dễ dàng từ bỏ mục tiêu. Vị HLV người Scotland muốn thử thách lòng trung thành của Cesc khi sẵn sàng bỏ ra 47 triệu euro để chiêu mộ anh, cũng như để “cự” với Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký cầu thủ 26 tuổi này.

Mong muốn mang Cesc trở về Premier League đã nảy nở trong đầu David Moyes từ rất lâu trước khi ông chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford thay cho Sir Alex Ferguson hồi tháng trước. Hàng tiền vệ cũng chính là nơi mà Quỷ Đỏ cần phải khẩn cấp tăng cường trong mùa hè này.

Hiện Arsenal của Wenger đang chú tâm cho các mục tiêu trên hàng công là Wayne Rooney và Gonzalo Higuain, do đó nếu gánh cả Cesc Fabregas xem ra có phần khó kham nổi. Được biết, vài ngày tới, Cesc sẽ bàn chuyện tương lai với HLV Tito Vilanova của Barca.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X