Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Mourinho thất vọng ra mặt với kết quả hòa

Thứ Hai 20/08/2012 03:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Real vừa có khởi đầu không như ý tại La Liga mùa giải mới khi bị Valencia cầm chân 1-1 trong một trận đấu mà số cơ hội của họ gấp đối phương đến 6 lần (24 và 4).

Dẫu biết gặp phải đối thủ khó nhằn ngay ngày khai mạc chẳng thể là một điều dễ dàng cho thầy trò Jose Mourinho triển khai những mảng miếng tấn công sắc lẹm của mình nhưng khi mà Valencia đã mất Jordi Alba thì người ta vẫn hy vọng Real sẽ có một chiến thắng không quá khó khăn.

Một nửa hy vọng ấy đã thành sự thật khi Higuain mở điểm cho Kền kền ngay phút thứ 10. Nhưng rồi những lần dứt điểm sau đó, bóng lại chẳng thể nào tìm thấy mành lưới dù cơ hội là rất rõ ràng. Để rồi Real phải trả giá cho sự phung phí của mình bằng bàn thua ở phút 43 trước khi trải qua một hiệp 2 đầy bế tắc và đành chia điểm 1-1.

Real khởi đầu mùa giải một cách đáng quên
Real khởi đầu mùa giải một cách đáng quên

Dĩ nhiên, 1 điểm ngày ra quân trong thế trận nhạt nhòa là điều Mourinho không mong muốn. Ông thể hiện rõ sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận: “Tôi mong mỏi một kết thúc ấn tượng hơn từ các cầu thủ. Nhưng phải thừa nhận chúng tôi đã không gặp may. Real đã không thể khuất phục được một Alves cực kỳ gan lỳ. Real dĩ nhiên muốn chiến thắng, nhất là khi đối thủ chẳng thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn”.

Sự thất vọng của Mourinho còn được “bồi” thêm những thông tin chẳng mấy vui vẻ về tình hình thể lực của các trụ cột. Ronaldo, Di Maria lộ rõ sự mệt mỏi. Trong khi Pepe vừa dính chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Casillas. Mou tỏ rõ vẻ lo lắng về trường hợp này: “Tôi lo cho sức khỏe của Pepe. Không rõ anh ấy có đủ sức dự trận tranh Siêu cúp sắp tới hay không. Tôi muốn Pepe không những góp mặt và còn phải với thể trạng sung mãn nhất”.

Mourinho buồn thật đấy, chê trách các học trò thật đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thử hỏi vì ai mà những Ronaldo, Oezil, Di Maria phải di chuyển với những bước chạy mệt mỏi đến thế? Có lẽ Perez và Mourinho là biết câu trả lời rõ nhất.

Minh Minh (Theo Marca)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X