Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Mourinho: “Sẽ thật quá quắt nếu Messi giành 4 QBV, trong khi Ronaldo chỉ 1”

Thứ Sáu 19/10/2012 07:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho lại tiếp tục “chiến dịch” vận động giúp cậu học trò Cristiano Ronaldo của mình giành QBV 2012. Sau “tội ác” thì giờ là “quá quắt”, đó là những gì Mourinho dùng nếu như Messi lần thứ tư liên tiếp trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mới đây, HLV người Bồ đã có cuộc phỏng vấn nằm trong loạt bài về cuộc đua cho danh hiệu QBV 2012 của tờ tạp chí danh tiếng ‘France Football’ (của Pháp). Trong rất nhiều những vấn đề được HLV Real đề cập đến, ông đặc biệt nhấn mạnh: “Sẽ thật quá quắt nếu Messi giành 4 QBV trong khi Ronaldo chỉ giành mỗi một QBV.”

Mourinho
Mourinho tiếp tục "chiến dịch" của mình một cách không khoan nhượng

Trước cuộc phỏng vấn với ‘France Football’, Mourinho cũng đã trải qua một cuộc phỏng vấn độc quyền khác với tờ ‘A Bola’ của BĐN. Trong cuộc phỏng vấn ấy, Mourinho có nói “Sẽ là một tội ác nếu Ronaldo không giành QBV”. Với cuộc phỏng vấn mới này, một lần nữa người thầy của Ronaldo tái khẳng định, một cách cương quyết:

“Không đùa nữa, giờ hãy nói đàng hoàng. Nếu phải trao QBV dựa trên tiêu chí là cho người xuất sắc nhất, thì đó sẽ chỉ là Ronaldo, hoặc Messi. Nhưng tôi hỏi anh (cô) nhé, nếu (thực tế) Ronaldo và Messi ngang tài ngang sức nhau, thì có bình thường không nếu một người giành 4 QBV, trong khi một người chỉ giành mỗi 1 QBV? Thế là rõ câu trả lời rồi nhé. Thêm một điều nữa: QBV có được trao cho một cá nhân mà không giành được danh hiệu tập thể nào quan trọng không? Và đừng có nói với tôi về các giải đấu liên lục địa (ý chỉ Cúp TG các CLB mà Barca từng vô địch mùa rồi), Real chúng tôi không chơi ở giải đấu đó và tôi không xem đó là một cách viện dẫn, tôi cũng không nói đến Siêu cúp TBN - một danh hiệu nhỏ. Vì thế, hãy nói những điều thật đảm bảo và có sức nặng như thế này: một danh hiệu (Champions League) thì do Chelsea giành, một danh hiệu (La Liga) thì do Real giành. Một bên là vua châu Âu, một bên là vua giải đấu quốc nội. Do đó, nếu Cristiano không giành QBV năm nay, giả sử như cậu ấy không chiến thắng, thì lý do duy nhất là vì Ronaldo không thân thiện như ai kia. Ronaldo không PR tốt cho hình ảnh của mình, cậu ấy cũng không có những cuộc phỏng vấn cá nhân để rồi lên tiếng xin lỗi vì đã lỡ lời tranh cãi với một đồng đội nào đó trên sân…” (Messi từng có lời qua tiếng lại với Villa trên sân, sau đó được biệt anh đã lên tiếng xin lỗi trước báo giới).

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với ‘France Football’, Mourinho cũng cho biết “Tôi không cần một ai đó đứng ra bảo vệ mình.” Và không ngần ngại khẳng định: “PSG chưa phải là một đội bóng xuất sắc.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X