Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Mourinho: "Ronaldo ra sân, ghi bàn và Real chiến thắng"

Chủ Nhật 18/12/2011 10:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho thể hiện sự hài lòng khi Real Madrid đã lấy lại được ngôi đầu từ tay Barcelona sau chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Sevilla ở Sanchez Pijzuan.

>>> Thi đấu thiếu người, Real Madrid vẫn huỷ diệt Sevilla 6-2

Trong trận đấu này, Real sớm vượt lên dẫn trước 3-0 trong hiệp một. Nhưng họ đã gặp phải khó khăn về mặt nhân sự khi Pepe nhận thẻ vàng thứ 2 chỉ sau 45 năm phút thi đấu. Dẫu vậy, bước vào hiêp hai, Real vẫn ghi tới 3 bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-2.

Mourinho bình thản đón nhận chiến thắng của Real

"Tôi đã chờ đợi một chiến thắng để giúp Real Madrid độc chiếm với ngôi đầu", Mourinho nói sau trận đấu. "Điều quan trọng là Real đã lại có chiến thắng và có 3 điểm trước một đối thủ khó khăn. Nếu tôi từng nói chúng tôi vẫn là đội dẫn đầu thì hôm nay tôi có thể khẳng định điều ấy là đúng. Real đang chơi tốt và hiệu quả hơn đối thủ. Kết quả này phản ánh đúng sự khác biệt giữa hai đội bóng. Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng".

Cristiano Ronaldo chính là người lập công lớn trong chiến thắng này của Real Madrid. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng mạnh bằng một hat-trick. Tuy nhiên, theo Mourinho thì việc Ronaldo toả sáng là "bình thường".

"Với tôi màn trình diễn của Ronaldo là thông thường. Cậu ấy ra sân, chơi bóng, ghi bàn và giúp đội bóng có kết quả tích cực. Điền này đã xảy ra trong những trận đấu trước. Chỉ tiếc là Ronaldo không thể ghi bàn trong trận gặp Barcelona", Mourinho nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dành những lời ca ngợi với Di Maria. Tiền vệ người Argentina đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình dù hồi đầu tuần, bố vợ của anh vừa qua đời và buộc Di Maria phải trở về Argentina.

"Di Maria là một tấm gương cho mọi người. Cậu ấy vừa phải ở lễ tang ở Argentina vài ngày trước đó và hôm nay đã vẫn có thể ra sân chơi bóng. Ngay sau trận đấu này, Di Maria sẽ lại trở về Argentina. Cậu ấy có một tinh thần thi đấu rất chuyên nghiệp", Mourinho nhận xét.

Trận đấu tới của Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba khi Real tái đấu Ponferradina thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/16 cúp nhà Vua. Trận lượt đi, Real thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Callejon và Ronaldo.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X