Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Mourinho muốn đưa Gerrard tới Real Madrid

Thứ Ba 01/02/2011 20:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dĩ nhiên không thể trong mùa đông này vì TTCN đã đóng cửa nhưng “Người đặc biệt” muốn tiền vệ thủ quân của Liverpool gia nhập “Dải ngân hà trắng” vào mùa Hè năm nay nếu ông còn tiếp tục cầm quân ở Bernabeu.

Mourinho đã “kết” Gerrard từ khi ông còn dẫn dắt Chelsea nhưng việc thuyết phục Liverpool “nhả” cầu thủ quan trọng nhất của họ khi ấy là điều không thể. Hơn nữa chính Gerrard cũng không có ý định rời sân Anfield vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện có thể sẽ khác đi.

Real vẫn khoái Steven Gerrard

Đội bóng thành phố cảng vừa chấp nhận bán Fernando Torres cho Chelsea. Dù “The Kop” có lãi khi thu về gần 60 triệu euro từ vụ áp phe này và cũng đã kịp bổ sung tay săn bàn Luis Suarez từ Ajax Amsterdam để thế chỗ Torres nhưng rõ ràng việc chia tay với trung phong săn bàn đẳng cấp thế giới như Torres khiến cho cơ hội chinh phục các danh hiệu lớn của Liverpool sẽ càng bị nghi ngờ.

Đó là thực tế có thể khiến Gerrard bắt đầu cân nhắc lại tương lai của mình xem có nên nhất thiết gắn chặt với màu áo đỏ hay không. Trong mùa đông này, Real Madrid vừa bổ sung một tân binh được kỳ vọng nhiều là Adebayor. Chính Mourinho là người đã thuyết phục ông trùm Perez thương lượng với phía Man City để mượn Adebayor.

Tờ Sport của Tây Ban Nha loan tin rằng nếu còn tiếp tục làm HLV Real sau mùa này thì mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của “Người đặc biệt’ sẽ là Gerrard. Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha hy vọng sự ra đi của Torres sẽ khiến khái niệm về lòng trung thành của Gerrard thay đổi khi anh không còn mặn mà với việc ở lại Anfield nữa. Nếu Gerrard “bật đèn xanh” cho một cuộc di cư, Mourinho tin rằng 30 triệu euro là số tiền đủ để thuyết phục Liverpool chấp nhận bán đi cầu thủ mà các fan của họ vẫn xem là biểu tượng của sân Anfield.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X