Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Mourinho một mực bảo vệ “trò cưng” Coentrao

Thứ Ba 28/08/2012 16:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp phong độ mờ nhạt mà Fabio Coentrao đã thể hiện từ đầu mùa, HLV Jose Mourinho vẫn một mực bảo vệ cậu học trò đồng hương trước sự chỉ trích của dư luận.

Fabio Coentrao
 

Dù được đánh giá rất cao trước mùa giải mới nhưng Real Madrid đang khiến người hâm mộ thất vọng đến cùng cực. Sau 3 trận chính thức đầu tiên của mùa 2012-13, đội bóng của Mourinho vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng. Họ đã bị Valencia cầm chân ngay trên sân nhà Bernabeu ở vòng mở màn Liga và sau đó là thất bại 2-3 trước Barca trong trận lượt đi Siêu cúp TBN. Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho Real là khi họ bại trận với tỷ số 1-2 trên sân của Getafe ở vòng 2 Liga – trận thua khiến họ kém Barca tới 5 điểm trên BXH dù mùa bóng mới qua được 2 vòng đấu.

Sự khởi đầu tệ hại của Real Madrid một phần rất lớn đến từ các trụ cột người BĐN. Cristiano Ronaldo vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Liga và thể hiện một phong độ hết sức nghèo nàn trong khi Coentrao cũng khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn tệ hại ở hàng thủ. Hậu vệ trái người BĐN đã chơi rất mờ nhạt ở hai trận được đá chính trước Valencia và Barca. Và ở trận thua Getafe mới đây, dù không được tung vào sân nhưng Coentrao cũng kịp để lại “dấu ấn” bằng cách chửi trọng tài để rồi phải nhận thẻ đỏ.

Nhưng khi bị một phóng viên của tờ AS chất vấn về màn trình diễn và thái độ của Coentrao, Mourinho vẫn ra sức bảo vệ cậu học trò đồng hương. “Đó là ý kiến của bạn, và nó hoàn toàn khác so với quan điểm của tôi. Coentrao đã chơi hoàn hảo ở trận đấu gần nhất cho Real Madrid. Chúng ta có quan điểm khác nhau và ý kiến của tôi mới được tính đến bởi bạn làm việc cho AS, còn tôi là HLV của Real Madrid”, chiến lược gia người BĐN nhấn mạnh.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X