Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Mourinho: "Guardiola cố gắng bán hình ảnh của sự hoàn hảo"

Thứ Hai 07/05/2012 07:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Guardiola đã nói lời chia tay Barcelona, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn chưa chịu để yên cho người đồng nghiệp.

Kể từ khi đến Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid hồi mùa Hè năm 2010, mối quan hệ giữa Mourinho và Guardiola thêm phần căng thẳng ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi “Người đặc biệt” phát ngôn về Barca, lập tức “Pep” đáp trả và ngược lại. Cũng phải, bởi hai vị HLV hàng đầu thế giới đại diện cho hai trường phái bóng đá gần như trược nhau.

Real vô địch nhưng Mourinho vẫn dè bỉu chiến thắng của Barca
 "Tôi không cố đi bán hình ảnh của sự hoàn hảo"

“Thật không bình thường khi đi bán hình ảnh của sự hoàn hảo, bởi vì kết thúc một ngày chẳng có người nào là hoàn hảo cả. Do đó, tôi không đi bán hình ảnh của sự hoàn hảo”, Mourino nói trên ABC.

Sau khi “đá đểu” Guardiola, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tự tán dương bản thân. Ông nói: “Không HLV nào có thể giành 3 chức vô địch ở 3 giải đấu lớn, như Serie A, La Liga và Premier League. Nhưng đó là mục tiêu mà tôi đã đạt được. Thật không thể tin được đối với một người chuyên nghiệp và trên hết là đẳng cấp của một con người.”

Ông tiếp tục: “Mục tiêu trong cuộc sống của tôi không phải là đánh bại Barcelona. Tôi đã thua họ cũng như đội bóng của tôi đã thua Bayern, và nỗi buồn là như nhau.

Chiến thắng La Liga năm nay của chúng tôi thực sự quan trọng trong chu kỳ sụp đổ thành công của họ. Tôi đã thực sự có hai mùa bóng tuyệt vời ở Madrid và gia đình tôi cũng vậy.”

Ngoài ra, “Người đặc biệt” thêm một lần khẳng định Real sẽ không bán chân sút Gonzalo Higuain với bất cứ giá nào. “Một lời đề nghị trị giá 40, 50, hoặc 60 triệu euro cho Higuain nhưng Real sẽ không muốn bán cậu ấy. Tôi không có bất cứ vấn đề nào trong chuyện này cả. Hai trung phong của tôi mùa tới sẽ vẫn là Higuain và Benzema”, Mourinho kết lại.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X