Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

"Mourinho đã thể hiện sự ngạo mạn và bất lực”

Thứ Ba 06/09/2011 05:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong bài bình luận thường kỳ trên tờ El Periodico de Catalunya, huyền thoại của Barca Johan Cruyff cho rằng cách hành xử của Jose Mourinho trong trận tranh Siêu Cúp TBN thể hiện “sự ngạo mạn và bất lực”.

Trong trận lượt về Siêu Cúp TBN hôm 18/8 trên sân Nou Camp, Mourinho đã gây sốc khi lấy tay chọc vào mắt trợ lý HLV Barca, Tito Vilanova. Tình huống xảy ra khi cầu thủ hai bên tranh cãi về vụ va chạm giữa Marcelo và Fabregas. Vì cách hành xử này mà HLV người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích dữ dội, thậm chí ông còn bị cáo buộc là đang "phá hủy bóng đá Tây Ban Nha”.

Mourinho chọc vào mắt trợ lý Vilanova của Barcelona

Về sự cố này, Cruyff khẳng định rằng Mourinho đã đi quá giới hạn: “Những gì Mourinho làm đã thể hiện sự ngạo mạn và bất lực. Nhiều người nói rằng ông ta làm điều đó để hướng sự chú ý của dư luận vào vụ tai nạn thay vì bản thân trận đấu, nhưng tôi không tin điều đó”.

“Vấn đề ở đây theo tôi là ông ta bị ám ảnh vì không có khả năng đánh bại Barca. Ông ta đã đi quá giới hạn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai đội trong quá khứ nhưng chưa khi nào lại tồi tệ như thế này. Tôi chưa bao giờ thấy điều tương tự. Đã có hàng triệu trẻ em trên thế giới nhìn thấy tấm gương tồi tệ đó. Có thể Mourinho là một người tốt và một HLV giỏi, nhưng sự cố đã chỉ cho thế giới thấy những thứ khác trong con người ông ta. Nếu bạn là một HLV tốt, bạn không thể gây rắc rối hằng ngày như vậy được”, huyền thoại người Hà Lan nói tiếp.

Sau trận lượt về Siêu Cúp TBN, Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) đã mở một cuộc điều tra về hành động của Mourinho. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một án phạt cụ thể nào được đưa ra.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X