Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Một Neymar "bất thường": 5 trận, 3 thẻ vàng!

Thứ Hai 02/09/2013 08:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngôi sao Brazil cho thấy sự non nớt trong kinh nghiệm thi đấu cũng như khả năng tranh chấp khi phải nhận tới 3 thẻ vàng trong 5 lần ra sân.

Một "chiến tích" đáng buồn và "bất thường" với bản hợp đồng bom tấn của Barca, người chơi ở vị trí trung phong chứ không phải một hậu vệ!

neymar

Neymar vừa bị "chặt chém" nhưng anh cũng phạm lỗi với đối phương


Ở vị trí của Neymar, đúng ra phải là người "bị" phạm lỗi mới đúng. Thực tế, cầu thủ 21 tuổi cũng là đối tượng để cho hàng thủ đối phương "chặt chém", phạm lỗi. Tuy nhiên, vì non kinh nghiệm trận mạc, cộng hình thể có phần yếu ớt nên Neymar dễ rơi vào bẫy, không thể tranh chấp tay đôi, dẫn đến phạm lỗi ngược lại.

Trong 5 lần được tung vào sân (3 từ ghế dự bị và 2 đá từ đầu), tính tổng cộng Neymar chỉ chơi bằng thời gian của 3 trận, nhưng anh cũng kịp lãnh đến 3 thẻ vàng tương đương trung bình 1 thẻ/trận.

Cụ thể ở trận khai màn, Barca thắng Levante 7-0, Neymar có mặt chưa đầy 30 phút trên sân (phút 64) và không để lại ấn tượng gì ngoài chiếc thẻ vàng ở phút 87.

Trận lượt đi CK Siêu Cúp, anh là tác giả bàn gỡ cho Barca khi được tung vào sân ở phút 59 nhưng song song đó cũng đi kèm 1 thẻ phạt (phút 86).

Mới nhất, đêm qua (1/9), dù có công sức ở 1 trong 3 bàn thắng của Leo Messi, thì Neymar lại gây chú ý khi lãnh thẻ vàng từ trọng tài chính ở phút 73.

Neymar: 5 trận, 1 bàn thắng, 3 thẻ vàng, còn Leo Messi - 4 trận (2 trận rời sân giữa chừng), có tổng cộng 5 bàn thắng, những con số đủ cho thấy sự khác biệt to lớn. Rõ ràng, cựu chân sút Santos còn phải "luyện công" rất nhiều để có thể tỏa sáng như mong đợi.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X