Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Messi nhận lương siêu khủng vượt cả Rooney, Ronaldo

Thứ Tư 26/03/2014 12:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo Daily Mail, Barcelona sẽ gia hạn hợp đồng với Messi trước khi World Cup diễn ra. Theo đó M10 trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, lên đến 336.000 bảng/tuần.

Với cú hattrick, Messi chẳng những trở thành tay săn bàn huyền thoại nhất El Clasico
 

Đó là cam kết của Chủ tịch Barca Jose Maria Bartomeu đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Messi lập hat-trick ở trận El Clasico, giúp Barca đánh bại Real để trở lại cuộc đua vô địch. “Chúng tôi muốn Messi là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho cuộc đua vô địch nhưng việc này sẽ được thực hiện sớm”, Bartomeu cho biết.

Hồi đầu năm nay, Barca đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Messi thông qua cha và người đại diện của anh, Jorge Messi. Tuy nhiên, hợp đồng mới không hấp dẫn dù cho Messi sẽ được hưởng 100% tiền bản quyền hình ảnh. Việc thương lượng bị đóng băng trong thời gian qua.

Tình hình đã thay đổi khi cựu Chủ tịch Barca Sandro Rossel từ chức vì tội nhận hối lộ. Người kế nhiệm Rossel, Bartomeu đứng trước sức ép lớn trước việc giữ chân Messi trước sự chèo kéo của hàng loạt đại gia khác dù hợp đồng của anh với đội bóng còn đến tận năm 2018.

Dự kiến, Barca và phía Messi sẽ thảo luận việc gia hạn hợp đồng đến năm 2019 trước trận chung kết cúp nhà Vua với Real Madrid diễn ra ngày 16/4 tới. Mức lương mới mà Barca dự định dành cho Messi lên đến 17,5 triệu bảng/năm, tương đương 336.000 bảng/tuần. Bên cạnh đó, Messi còn được hưởng trọn vẹn khoản tiền bản quyền hình ảnh.

Hiện tại, Rooney là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới ở mức 15,5 triệu bảng/năm, tương đương 300.000 bảng/tuần. Ronaldo xếp sau khi nhận được 14,25 triệu bảng/năm. Tuy vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha không được nhận 100% tiền bản quyền hình ảnh như Messi, mà phải chia cho Real với tỷ lệ 60-40% nghiêng về CR7.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X