Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Messi lập công giúp Barcelona thắng lớn Zaragoza

Chủ Nhật 20/11/2011 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona đã tìm lại cảm hứng chiến thắng sau khi đánh bại Barcelona 4-0 tại sân nhà Nou Camp. Messi vẫn ghi bàn dù phải ra sân trong tình trạng thể lực không phải là tốt nhất, 3 bàn còn lại thuộc về Pique, Puyol và David Villa...

Sau khi bị Bilbao cầm hòa ở lượt đấu trước, thầy trò Pep Guardiola hiểu rằng một kết quả gây thất vọng nữa trước Zaragoza có thể khiến họ bị Real Madrid bỏ lại khá xa. Đó là lý do CLB xứ Catalan vào cuộc với sự quyết tâm cao độ trong cuộc tiếp đón Zaragoza tại Nou Camp.

Việc các trụ cột có dấu hiệu mệt mỏi sau "virus FIFA" không ảnh hưởng lắm đến sức mạnh của Barcelona. Lionel Messi, người vị vắt sức liên tục sau hai trận đấu của Argentina vẫn phải ra sân trọn vẹn 90 phút, các trụ cột khác như Puyol, Fabregas hay Xavi cũng phải xuất trận dù tình trạng thể lực không phải là tốt nhất.

Lionel Messi vẫn ghi bàn dù không có được nền tảng thể lực tốt nhất

Nhưng vượt qua được những yếu tố khách quan, Barcelona vẫn dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Zaragoza đang trong giai đoạn khủng hoảng tại Nou Camp. Lionel Messi ghi 1 bàn, cặp trung vệ Pique-Puyol cũng lập công và bàn còn lại thuộc về chân sút vào sân thay người David Villa.

Chiến thắng "4 sao" trên sân nhà giúp Barcelona có được 28 điểm/12 trận, bảo toàn vị trí thứ hai nhưng vẫn kém Real Madrid 3 điểm. Thầy trò Pep Guardiola hạ quyết tâm sẽ không đánh rơi bất kỳ một điểm số nào trước khi giáp mặt Real Madrid ở trận "El Clasico" giữa tháng 12 tới.

Guardiola có một sự điều chỉnh về đội hình, Keita đá thấp nhất ở hàng tiền vệ hỗ trợ cho cặp Xavi-Fabregas. Alexis Sanchez cùng tài năng trẻ Cuenca được ra sân ngay từ đầu bên cạnh Lionel Messi, điều đó đồng nghĩa với việc hai chân sút Pedro và David Villa phải ngồi trên ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona đã đẩy cao đội hình lên tấn công và Alexis Sanchez có cú sút đầy uy lực bên cánh phải buộc Roberto phải vất vả cản phá. 2 phút sau, đến lượt Puyol lên tham gia tấn công...đánh vai đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Nhưng Barcelona cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ quả đá phạt đầy khôn ngoan của Xavi, Pique lên tham gia tấn công chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Roberto đưa Barcelona dẫn trước 1-0. Thầy trò Guardiola sớm giải tỏa được khá nhiều vấn đề về tâm lý.

Lionel Messi để lại dấu ấn với cú xoay người dứt điểm điệu nghệ ở phút 29, tiếc là thủ thành Roberto đã chơi quá xuất sắc. Sau đó 2 phút, lại là Roberto từ chối bàn thắng của Messi với pha cản phá xuất thần. Zaragoza hầu như chỉ co cụm phòng ngự và hạn chế bàn thua, họ không tạo nổi tình huống có nét nào.

Trước khi kết thúc hiệp 1, lưới của Zaragoza đã lần thứ hai rung lên. Cuenca đã có pha chọc khe thông minh cho Lionel Messi dùng tốc độ vượt qua hàng thủ Zaragoza rồi dứt điểm chìm vào góc xa khiến Roberto đành bó tay. 2-0 cho Real Madrid và đó là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Diễn biến của hiệp 2 cũng chẳng có nhiều thay đổi, khi Barcelona vẫn là đội làm chủ hoàn toàn diễn biến trên sân. Và đến phút 54, từ một quả phạt góc Keita băng vào đánh đầu nhưng thủ thành Roberto đã cản phá, tuy nhiên Puyol đã chọn vị trí chính xác lao vào đá bồi, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Barcelona.

Guardiola quyết định tung thêm Thiago, Iniesta và David Villa vào sân nhằm hướng đến một chiến thắng đậm đà. Iniesta đã có cơ hội khá thuận lợi ở phút 73 khi dứt điểm khéo léo hạ gục Roberto, đáng tiếc là bóng tìm đúng cột dọc rồi từ từ bay ra ngoài.

Vừa hiện diện trên, David Villa đã ghi dấu ấn ở phút 75. Cuenca nỗ lực đi bóng rồi tạt vào chạm đầu một hậu vệ Zaragoza và David Villa chọn điểm rơi chính xác đánh đầu hạ Roberto, ấn định thắng lợi 4-0 cho Barcelona. Về cuối trận, Barcelona còn tạo ra nhiều cơ hội nhưng tỷ số 4-0 được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu
Barcelona:
Valdés; Dani Alves, Puyol, Piqué, Maxwell; Xavi (Thiago, 56), Keita, Fàbregas (Villa, 77); Alexis (Iniesta, 56), Messi, Cuenca.
Zaragoza: Roberto; Juárez, Mateos, Lanzaro, Paredes (Abraham, 80); Barrera (Lafita, 46), Ponzio, Meira, Juan Carlos, Luis García (Micael, 46); Hélder Postiga.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X