Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Messi lại được HLV khen ngợi: Phải chăng những lời khen đều thừa thãi?

Chủ Nhật 17/02/2013 19:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Bóng đá thế giới ca ngợi Messi hàng ngày. Thế nhưng những kỉ lục vẫn tiếp tục được El Pulga xô đổ, và như một lẽ đương nhiên, những lời khen lại bay tới tấp đến tai của tiền đạo người Argentina. Với việc đã ghi được hơn 300 bàn thắng cho Barca, kỉ lục được thiết lập sau trận gặp Granada ngày hôm qua, mới đây Jordi Roura, HLV tạm quyền của Blaugrana lại lên tiếng ca ngợi học trò xuất chúng của mình.


Roura sử dụng đúng từ "xuất chúng" để diễn tả về Messi. Theo ông, cú đúp trên sân Granada (2 bàn thắng đảo ngược thế cờ, mang về 3 điểm cho đội nhà) đã thể hiện được toàn bộ phẩm chất của Messi, cũng như cho thấy anh hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Quả thực Messi đang thách thức tất cả các kỉ lục của thế giới bóng đá, khi anh dám "trêu ghẹo" cả những công trình mà các huyền thoại đã dựng lên, mà ví dụ điển hình trong số đó là kỉ lục về số bàn thắng ghi được trong vòng 1 năm mà Gerd Mueller, cầu thủ vĩ đại của bóng đá Đức, phải rất khó khăn mới đạt được.

HLV phó Jordi Roura của Barcelona sẽ có 10 ngày trên cương vị HLV trưởng thay Tito Vilanova tới Mỹ trị bệnh.
Đến lượt Roura phải trầm trồ về tài năng của Messi

Việc Messi xô đổ những kỉ lục chẳng còn làm ai ngạc nhiên, và việc anh ghi bàn cho Barca giờ đây là cái điều mà người ta được chứng kiến như một lẽ đương-nhiên-phải-vậy mỗi vòng đấu. Về cậu học trò chuyên xô đổ các kỉ lục này, Jordi Roura cho biết: "Kỉ lục này của Messi (ghi được 300 bàn) cũng chỉ là một lần nữa cậu ấy thực hiện được điều này khi đã làm được điều đó rất nhiều lần trước đây.
 Messi thực sự là một cầu thủ xuất chúng.
Phải nói rằng hôm nay chúng tôi không có duyên với khung gỗ đối phương, việc cậu ấy có được 2 bàn thắng quả là điều làm nên sự khác biệt của Lionel so với phần còn lại."

Trên thực tế, Messi đã, đang và sẽ còn xô đổ rất nhiều kỉ lục nữa, và báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực để tâng bốc anh lên mây rồi. Thậm chí, người ta đang ca ngợi những Andres Iniesta, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo hay Gareth Bale cũng chỉ là để tìm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa: Ai sẽ hơn được Messi mà thôi.
  • Hữu Linh - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X