Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Martino: HLV người Argentina thứ 4 tại Barca

Thứ Ba 23/07/2013 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 HLV Tata Martino đã trở thành người Argentina thứ 4 ngồi vào “ghế nóng” ở sân Camp Nou.

Suốt lịch sử hơn 100 năm của Barcelona, đội bóng xứ Catalunya mới có 3 HLV người Argentina. Đó là Helenio Herrera, Roque Olsen và Cesar Luis Menotti.

Người Argentina cuối cùng từng dẫn dắt Barca là Menotti cách đây 30 năm. Menotti ngồi vào "ghế nóng" ở sân Camp Nou vào cuối mùa giải 1982-83 để thế chỗ Uddo Lattek. Ông cũng ở lại Barcelona tới hết mùa 1983-84. Barca khi đó có Diego Maradona trong đội hình. Nhưng chấn thương và những vấn đề sức khỏe của "Cậu bé Vàng" khiến đội bóng không thể đạt được thành công như mong đợi. Menotti thất bại trong cuộc đua vô địch Liga và chỉ giành được danh hiệu đáng chú ý nhất là Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ngay trong năm 1984, ông chia tay Barca.

Người Argentina ở Camp Nou
Người Argentina ở Camp Nou

Thành tích của Roque Olsen ở Barcelona cũng không khá hơn. Ông dẫn dắt Barca trong 2 mùa giải 1965-66 và 1966-67. Olsen giành một Inter-Cities Fairs Cup và kết thúc Liga ở vị trí thứ ba mùa đầu tiên. Trong năm kế tiếp, ông không giành được bất kì danh hiệu nào nhưng kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 2.

Người Argentina đầu tiên đến Barca là huyền thoại Helenio Herrera. Ông từng có 4 thời kỳ ở đội bóng xứ Catalunya (1958-59, 1959-60, 1979-80 và 1980-81). Ông đã giúp Barca giành 2 chức vô địch quốc gia, 2 Cúp nhà Vua và 1 Inter-Cities Fairs Cup.

(Theo Thể thao và văn hóa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X