Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Marcelo "trả đũa" Mourinho sau khi làm tung lưới Chelsea

Thứ Năm 08/08/2013 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho đã có màn tái ngộ đội bóng cũ không mấy vui vẻ khi Chelsea của ông thất bại toàn diện với tỷ số 1-3 trước Real Madrid trong trận Chung kết International Champions Cup trên đất Mỹ.

Mourinho tròn mắt ngạc nhiên với phản ứng của học trò cũ
Mourinho tròn mắt ngạc nhiên với phản ứng của học trò cũ

Cristiano Ronaldo là tác giả của một cú đúp cho Real sau khi Marcelo ghi bàn mở tỷ số, còn Chelsea của Mourinho chỉ có một bàn thắng mang tính chất danh dự do công của Ramires.

Không những vậy, chiến lược gia người BĐN còn có một phen bẽ mặt khi bị chính những người mà ông còn huấn luyện cách đây không lâu phản ứng ra mặt. Sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Real ở phút 14 bằng một pha đi bóng và dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái, Marcelo đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt với các đồng đội trước khi chạy ra gần chỗ Mourinho đang đứng và nói một cách giận dữ rằng “hãy nhận lấy đi”.

Phản ứng của Marcelo không khiến người ta ngạc nhiên bởi mối quan hệ giữa hậu vệ trái người Brazil với Mourinho đã trở nên xấu đi trông thấy ở mùa giải trước. Chiến lược gia người BĐN luôn tỏ ra ưu ái học trò đồng hương Fabio Coentrao khiến Marcelo dù cố gắng đến mấy cũng phải ngồi ghế dự bị.

Đó là lý do tại sao Marcelo đã chơi rất quyết tâm ở trận đấu với Chelsea để chứng tỏ rằng Mourinho đã sai lầm như thế nào. Hậu vệ trái người Brazil đã làm được điều đó khi anh là một trong những cầu thủ hay nhất trận, khiến Chelsea của Mourinho thất bại bẽ bàng trước Real.

Không chỉ có Marcelo, học trò cưng một thời của Mourinho là Cristiano Ronaldo cũng có phản ứng giận dữ với HLV của Chelsea sau khi ghi bàn ở trận đấu sáng nay. Trong giai đoạn cuối mùa trước, mối quan hệ giữa Ronaldo và Mourinho là rất căng thẳng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X