Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Man Utd trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Ozil sẽ thay thế Paul Scholes

Thứ Năm 13/12/2012 01:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) Từ lâu nay Sir Alex đã rất muốn có Ozil, và có vẻ như ông đang chờ cơ hội để đưa tiền vệ người Đức này về sân Old Trafford trước khi bị các đối thủ khác phá bĩnh như mấy mùa chuyển nhượng vừa qua.

Kể từ khi nổi lên như là một nhạc trưởng tài ba nhất tại kỳ World Cup năm 2010, Mesut Ozil là một cái tên luôn được nhiều người thèm khát trên thị trường chuyển nhượng. "Ông già gân" cũng không phải là một ngoại lệ. Ozil luôn được. Tiền vệ người Đức là câu hỏi cho bài toán khu vực giữa sân mà bấy lâu nay Sir Alex vẫn tìm kiếm. Sở hữu một nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật tốt, tiền vệ này sẽ là một sự thay thế xứng đáng cho vị trí ông chủ tuyến giữa của Man Utd. Tiếc thay, Real Madrid mới lại là đội bóng giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu Ozil trên thị trường chuyển nhượng năm 2010.

Mesut Oezil như một kẻ lạc bước trên sa mạc màu trắng
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Ozil vẫn bị HLV Mourinho "đì"

Tuy nhiên, cơ hội đã lại một lần nữa đến với vị HLV người Scotland khi mới đây, tờ báo Kreiszeitung của Đức tiết lộ rằng Mourinho đã quát vào mặt Ozil sau trận thắng của Real trước Deportivo La Coruna.

"Với phong độ như thế này, cậu chỉ là kẻ vô dụng tại Real Madrid." Tờ báo này cho biết.

Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực và góp sức không ít trong những chiến công của bầy Kền kền, nhưng việc mối quan hệ giữa tiền vệ này với "Người đặc biệt" bị đổ vỡ khiến cho tương lai của Ozil tại Bernabeu trở nên mất ổn định hơn bao giờ hết. Và đây sẽ là lúc mà Sir Ferguson tận dụng cơ hội như những cầu thủ mà ông đã đưa về sân Old Trafford trước đó.

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X