Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Man Utd, Man City và Chelsea chạy đua "săn" Kaka

Thứ Năm 14/06/2012 23:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ba đội bóng lớn của Premier League là Man United, Man City và Chelsea đang cạnh tranh để có được Kaka, người sẽ rời Real Madrid trong mùa Hè này.

Cách đây không lâu, chủ tịch của Sao Paulo, đội bóng cũ của Kaka tại Brazil đã cho biết tiền vệ này không còn muốn ở lại Real Madrid và có thể sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012. Đích đến mong muốn của Kaka đang là Premier League.

 

Chuyển đến Real Madrid từ AC Milan năm 2009, Kaka những tưởng sẽ tạo dựng được tiếng tăm tại đây. Thế nhưng chấn thương và sự sa sút phong độ khiến tiền vệ kiến tạo hàng đầu thế giới này không còn có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình một của Real. Sau 3 năm lận đận tìm kiếm vị trí tại Bernabeu và không thể cạnh tranh được với những Ronaldo, Oezil hay Di Maria, tiền vệ người Brazil này đã nản và quyết định sẽ chuyển tới một đội bóng mới.

Đích đến mà Kaka tiết là một đội bóng tại Premier League, nơi anh có thể bắt đầu lại và khôi phục lại hình ảnh đẹp đẽ đã có như khi còn chơi cho Milan. Ngay sau khi tiền vệ này bắn tín hiệu, 3 đội bóng lớn Man United, Man City và Chelsea đã gia nhập cuộc đua giành sự phục vụ của anh.

Theo chủ tịch của Sao Paulo, người rất gần gũi với Kaka, tiền vệ này đã quyết định sẽ rời Real Madrid. "Kaka muốn tìm một bến đỗ mới, đó có thể là Premier League hoặc một CLB khác của La Liga. Anh ấy cũng từng muốn trở lại Sao Paulo nhưng chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu về giá mà Real Madrid đưa ra".

Chelsea từng muốn có Kaka từ mùa giải trước trong khi Man City còn từng trả tới 100 triệu bảng để thuyết phục Milan bán lại cầu thủ này. Trong khi đó, Kaka cũng là cầu thủ mà HLV Alex Ferguson của Man United rất yêu thích. Với việc đang rất cần tìm một tiền vệ tổ chức để thay thế vị trí của Scholes, rất có thể Sir Alex sẽ quyết tâm trở lại ở thương vụ này.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X