Luka Modrić đã khép lại một hành trình không thể nào quên trong màu áo Real Madrid sau FIFA Club World Cup 2025. Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ với 28 danh hiệu đã xúc động nói lời chia tay với người hâm mộ sau 13 mùa giải gắn bó, cống hiến hết mình để bảo vệ biểu tượng của đội bóng.
Luka Modric khẳng định sẽ mãi là một fan trung thành của Real Madrid. |
Huyền thoại Madridista đã chia sẻ với Realmadrid TV: "Thật khó để diễn tả, nhưng đó là những cảm xúc lẫn lộn. Một hành trình đáng nhớ, vinh quang và đầy chiến thắng đã khép lại. Những gì tôi đã trải qua khiến tôi tràn ngập niềm vui. Khi nhớ lại tất cả những gì tôi đã đạt được ở đây, tôi thực sự rất hạnh phúc, dù hành trình này đã kết thúc. Tại Real Madrid, tôi đã trưởng thành cả về mặt con người lẫn sự nghiệp cầu thủ. Real Madrid đã cho tôi tất cả trong bóng đá, và vì thế, tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Tôi sẽ luôn là một Madridista."
"Đó là một hành trình dài, nhưng không thể nào quên. Tôi đã trưởng thành rất nhiều, cả với tư cách là một cầu thủ lẫn một con người. Tôi có một ngôi nhà thứ hai ngoài quê hương mình, bởi Madrid và Tây Ban Nha đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi rất hạnh phúc và tin rằng theo thời gian, tôi sẽ càng nhận ra rõ hơn những gì mình đã đạt được, vì tôi cần thời gian để cảm nhận hết tất cả những cảm xúc và thành công mà tôi đã có ở đây."
"Khi nghe về những con số của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những gì đã đạt được. Việc trở thành cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử câu lạc bộ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới là điều thật sự ấn tượng. Nhưng không chỉ có vậy. Còn có những điều khác, như tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi. Tôi luôn trân trọng điều đó, bởi đó là thứ không ai có thể lấy đi. Bạn không thể đánh lừa người hâm mộ, và họ sẽ không yêu mến bạn chỉ vì bạn khoác áo Real Madrid. Nhưng tình cảm mà họ dành cho tôi thật sự tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó."
Modric cũng đưa ra những đánh giá của mình về vị chủ tịch đáng kính Florentino Perez: "Chủ tịch đã rất quan trọng với tôi, đầu tiên là vì ông ấy đã mang tôi đến đây. Từ khoảnh khắc đó, ông luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, luôn đối xử với tôi rất tốt. Giờ đây, tôi có thể nói rằng: ông ấy đã đối xử với tôi khác biệt, với một sự yêu mến đặc biệt. Và tôi nghĩ ông ấy đã thể hiện điều đó trong trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi chưa từng thấy chủ tịch khóc bao giờ. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi nhận ra rằng ông ấy thực sự yêu quý tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn tất cả những gì ông đã làm cho tôi và gia đình tôi."
Nói về một khoảnh khắc trong sự nghiệp tại Real Madrid, ngôi sao người Croatia cho biết: "Thật khó để chọn ra một khoảnh khắc giữa vô vàn những giây phút tuyệt vời mà tôi đã trải qua ở đây, nhưng tôi luôn muốn nhắc đến và nhớ về La Décima, bởi đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Đó là khởi đầu cho sự thống trị trong suốt 12 hay 13 năm qua, với 6 danh hiệu Champions League trong 10 năm – điều thật sự phi thường. Tôi luôn nhắc đến La Décima vì nó quá ấn tượng, và cách chúng tôi giành được nó chính là định nghĩa hoàn hảo về Real Madrid: không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng đến phút cuối. Chúng tôi đã làm được điều đó, và trận đấu ấy là minh chứng. Tôi cũng sẽ mãi nhớ về lễ ăn mừng ở Cibeles. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp và không thể nào quên đối với các madridista, bởi con số 10 là rất đặc biệt. Với tôi, số 10 cũng là một con số đặc biệt. Mỗi khi nhớ lại lễ ăn mừng ấy, tôi luôn mỉm cười."
Khép lại hành trình tại Madrid, Modric cũng muốn được mọi người nhớ đến mình như một chiến binh đã luôn cống hiến hết mình vì đội bóng Hoàng gia TBN.
Modric chia sẻ thêm: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình muốn được nhớ đến ra sao. Tùy vào cách mọi người muốn nhớ về tôi. Với tôi, trước tiên, tôi muốn được nhớ đến như một con người tốt. Và như một cầu thủ đã luôn cống hiến hết mình, tôn trọng tất cả – từ đối thủ, đồng đội đến người hâm mộ; một cầu thủ đã luôn dốc toàn lực vì Real Madrid."
Hôm qua, thế giới túc cầu được chứng kiến người đàn ông 40 tuổi Cristiano Ronaldo giương cao cúp vô địch Nations League trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Và hôm nay, Luka Modric, huyền thoại sống của Croatia, người cũng ngấp nghé ngưỡng tứ tuần, khiến tất cả phải nhắc đến mình.
Luka Modric sẽ chia tay Real Madrid để gia nhập AC Milan ngay sau khi Club World Cup khép lại, thông tin đã được tân huấn luyện viên Massimiliano Allegri xác nhận trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng đội bóng áo sọc đỏ đen.