Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Luis Enrique là một Anti-madridista thực thụ

Thứ Tư 07/05/2014 08:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo nhận định của báo chí thân Real Madrid, cụ thể là tờ Marca, đương kim HLV của Celta Vigo, Luis Enrique, người sẽ dẫn dắt FC Barcelona trong mùa bóng tới, là một antimadridista (người chống Madrid) chính hiệu, mặc dù nhà cầm quân này đã từng khoác chiếc áo trắng trong 5 năm, từ mùa bóng 1991/92 đến 1995/96.

Đến mùa bóng cuối cùng nói trên, trong khi ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia đang nghiên cứu khả năng giữ cầu thủ người Asturia ở lại thì Luis Enrique đã quyết định đầu quân cho Barcelona, thậm chí còn tiến hành kiểm tra y tế một cách bí mật, khiến dư luận madridista coi cầu thủ này là một kẻ phản bội.

luis enrique
 

Khi khoác áo của Barcelona, Luis Enrique đã ghi được 5 bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ, trong số đó có hai bàn ngay trên sân Santiago Bernabeu, khiến các madridistas vô cùng tức giận. Bàn thắng được nhớ tới nhiều nhất xảy ra vào tháng 1/1997, bởi vì “Lucho” đã công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với đội bóng mới. Điều kỳ lạ là những áp lực từ phía Madrid không bao giờ làm Enrique gục ngã, ngược lại nó còn làm cho anh chơi hay hơn.

Chủ tịch của Madrid lúc đó, Lorenzo Sanz, đã chỉ trích cách ăn mừng bàn thắng của Enrique là một sự khiêu khích. Đáp lại, cầu thủ này tuyên bố: “Nếu ông ấy muốn, tôi sẽ khóc vì vui sướng”. Sau này, khi đã làm HLV của Celta, Luis Enrique thú nhận “thời gian ở Madrid đã không đem lại cho tôi những kỷ niệm tốt đẹp”.

Còn có một sự thật khác, tại Camp Nou, Luis Enrique không chỉ tỏa sáng với tư cách là một cầu thủ mà còn trở thành một thần tượng của các culé. “Khi xem mình trên TV, tôi thấy mình lạ lẫm với chiếc áo trắng. Tôi nghĩ chiếc áo đỏ-xanh làm tôi thoải mái hơn”, cựu cầu thủ của hai đội bóng vĩ đại nhất ở Tây Ban Nha thú nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần có mặt ở sân Bernabeu sau này, Luis Enrique luôn bị các CĐV áo trắng la ó và huýt sáo. “ Đối với một cầu thủ của Barca, việc bị huýt sáo là một sự khích lệ”, Luis Enrique từng bày tỏ như vậy. HLV này cũng từng đánh giá chiến thắng 6-2 của Barca trước Real Madrid là “một cơn cực khoái của thể thao”.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X