Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Luis Enrique hứa đưa Tiqui-taca về lại Barca

Chủ Nhật 08/06/2014 13:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Luis Enrique đang tạm làm an lòng các công thần với tuyên bố không làm thay đổi lối chơi của Barcelona.

Luis Enrique từng thành công ở Celta Vigo với một lối chơi được xem là “nửa Tiqui-taca”. Do không có trong tay những chuyên gia kỹ thuật nên Enrique hướng Celta theo phong cách đơn giản, chỉ ban bật trước vòng cấm địa, ưu tiên dứt điểm thật nhanh khi có cơ hội, thay vì ban bật, đan bóng uyển chuyển ngay từ giữa sân như của Barcelona. Nay, khi Enrique về lại Nou Camp, các chuyên gia đều thống nhất là nhà cầm quân này sẽ thay đổi một chút lối chơi, khi đưa Barca quay lại với Tiqui-taca ngày nào, đưa Barca về với bản sắc sau một mùa giải bị mai một khá nhiều dưới thời Gerardo Martino.

Enrique cần sự đồng thuận để có thể thành công ở Barca
Enrique sẽ đưa Tiqui-Taca về cho Barca

Và tân thuyền trưởng của Barca cũng vừa đảm bảo điều này khi ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đi theo con đường mà tôi đã chọn, chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ không làm theo những gì người ta bảo. Ai cũng có chính kiến và tôi sẽ bảo vệ chính kiến của mình. Tôi muốn kiểm soát các cầu thủ và các khoảng trống trên sân, tôi sẽ ghi chép cẩn thận. Tôi hiểu có rất nhiều phương án tập luyện. Song tôi muốn hướng đội bóng của mình theo phương pháp đã mang lại thành công cho bóng đá TBN bao năm qua”.

“Song bạn cũng nên phải quan tâm hơn đến chiến thuật, thay vì tập trung toàn bộ vào lối chơi. Bởi chiến thuật là điều không thể thiếu trong bóng đá. Tôi sẽ không bị phân tâm về những gì người ta bình luận. Những gì có ích nhất cho đội bóng, tôi sẽ làm. Barca sẽ được cải thiện, về lối chơi lẫn con người. Và kết quả sẽ cho chúng tôi câu trả lời rằng chúng tôi làm đúng hay sai”.

Tuyên bố của Enrique coi như cũng đảm bảo tương lai cho một số trụ cột, những người là nền tảng của Tiqui-taca ở Barca. Đó là Xavi, Iniesta hay Pedro… Và tuyên bố này chắc chắn cũng đang làm mát lòng các cule cũng như BLĐ Barca. Bởi chí ít thì Enrique đã làm được điều họ khao khát suốt 1 năm qua, là trả Barca về với Tiqui-taca từng làm nên thành công vang dội dưới thời Pep Guardiola.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X