Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Lionel Messi: “Thật điên rồ khi chỉ trích tôi”

Chủ Nhật 30/10/2011 14:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong tâm trạng phấn khích với cú hat-trick vào lưới Mallorca, tiền đạo Lionel Messi đã lên tiếng đáp trả những người đã chỉ trích anh.

Mỗi khi ra sân, Lionel Messi luôn ghi bàn. Thế nên, khi 3 vòng đấu gần đây anh “tịt ngòi”, lập tức có một số lời chỉ trích nhằm vào “El Pulga”. Không cần phải lên tiếng thanh minh, ở trận đấu với Mallorca, Messi đã chứng minh bằng một cú ha-trick ngay trong hiệp một.

"Thật điên rồ khi chỉ trích tôi sau 3 trận đấu không ghi bàn" lionel messi

Với 3 pha lập công này, Messi đã có tổng cộng 199 bàn thắng cho Barca và hiện chỉ còm kém kỷ lục ghi bàn trong lịch CLB của huyền thoại Cesar Rodriguez có 36 bàn thắng. Còn trên cuộc đua tranh giành danh hiệu Pichichi, Messi cũng đã hơn Ronaldo 3 bàn (10/13).

“Đội bóng đã chơi tốt trở lại. Chúng tôi đã ghi bàn rất nhanh, và trong hiệp một, kết quả trận đấu gần như đã được định đoạt. Đó chính là cơ sở để Barca thi đấu tốt trong hiệp hai”, Messi hào hứng nói.

“Thật điên rồ khi nói tôi đang gặp khủng hoảng sau 3 trận đấu không thể ghi bàn. Mọi người nên biết rằng, tôi không quan tâm đến việc mình có ghi được bàn thắng hay không. Thứ quan trọng nhất mà tôi nghĩ đến là đội bóng chơi thế nào và có chiến thắng được đối thủ hay không?”, chân sút người Argentina khẳng định.

Khi phóng viên đề cập đến pha ăn mừng của bàn thắng mở tỷ số trận đấu Messi lý giải: “Tôi có một người bạn thân ở nhà đã bày cho tôi cách ăn mừng đó. Cách mà tôi giơ ngón tay ra đếm 1,2,3 là để chia vui cùng anh ấy. Hơn nữa còn số 123 có ý nghĩa đặc biệt với anh ấy.”

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X