Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Lionel Messi: Cứ nói thế, Ronaldo càng hận!

Thứ Hai 24/03/2014 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự khiêm tốn, ca ngợi tinh thần đồng đội của vì sao tinh tú nhất Bernabeu đêm 23/3 như xát thêm muối vào nỗi đau thất bại cũng như bức xúc của Ronaldo cùng chủ nhà Real.

Leo Messi, ngôi sao của những trận cầu lớn, người vừa nâng tổng số bàn ghi được ở El Clasico lên con số 21 trong 27 lần góp mặt. Những con số quả biết “trêu ngươi’ Ronaldo (13 bàn – 21 trận) nay càng gia tăng thêm. Và trong một đêm đủ cung bậc cảm xúc, nếu Quả bóng vàng 2013 phải than khóc, kêu gào về cái sự bất công thì Messi mỉm cười sáng chói lòa với cú hat-trick và tạo thời cơ để Iniesta mở tỷ số.

Ronaldo lại một lần nữa thua Mesi
Ronaldo lại một lần nữa thua Mesi

Cái sự “vênh’ nhau càng hiện rõ khi Leo phát biểu sau trận đấu. Thay vì bị ‘cuốn’ vào dòng chảy tung hô những đóng góp cá nhân – với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng, người hùng Barca đã làm chủ bản thân và tình huống. “Ở góc độ cá nhân, mọi thứ đang tiến triển rất tốt đối với tôi. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là toàn đội đã có một trận đấu phi thường”, Messi nói.

Siêu sao 26 tuổi chia sẻ thêm: “Đó là một chiến thắng quan trọng. Chúng tôi tiếp tục trở lại và phải duy trì được điều này. La Liga là cuộc chiến đầy gian khó và không còn nhiều vòng đấu nữa. Chúng tôi không được phép mắc thêm sai lầm’.

Ở một góc độ nào đó, Ronaldo quả là bị bất công (như cách anh nói về trọng tài) khi người ta luôn đem Messi để so sánh. Nhưng có lẽ vẫn phải nhắc lại lời của “người ngoài hành tinh” Ronaldo, bày tỏ sự tiếc nuối cho đàn em cùng tên về việc ‘sinh nhầm thời’- trời đã sinh Ronaldo, sau còn tạo ra Leo Messi…

Đó là lý do những nỗ lực không mệt mỏi, luôn chiến đấu đến tận cùng để dù được tôn vinh (như Quả bóng vàng vừa qua chẳng hạn) Ronaldo vẫn có thể nhanh cho bị lu mờ hoặc giảm giá trị trước đối thủ truyền kiếp Leo Messi…

Và đâu đó lại có những lời phán chắc nịch, dù có phần oan uổng: Ronaldo không thuộc về những trận cầu lớn! Dù là gián tiếp, qua dư luân và truyền thông, Messi vừa xát thêm muối vào mối hận của Ronaldo. Bóng đá, kinh điển, Messi – Ronaldo,… có hấp lực mãnh liệt và khốc liệt là thế, mới mẻ, bất ngờ giữa những điều quen thuộc, cũ kỹ.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X