Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Laporta lại thoát hiểm

Thứ Hai 25/08/2008 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nói như người phương Đông Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta quả là có “sao chiếu mệnh”. Trong vòng hơn 1 tháng ông đã vượt qua 3 thử thách cam go nhất liên quan đến vận mệnh chính trị của mình để tiếp tục là chủ tịch của FC Barcelona cho tới tận năm 2010.

Laporta vẫn tại vị cho đến tháng 6/2010

Mùa hè vừa qua quả là quãng thời gian không mấy vui vẻ gì với Laporta, đầu tiên là ông phải đối diện với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do Giralt khởi xướng tiếp sau đó là cuộc nổi loạn trong nội bộ với 5 phó chủ tịch từ chức để gây sức ép lên ông cuối cùng lần này là kì đại hội cổ đông với cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến.

Tuy nhiên, cũng như hai lần thoát hiểm trước, vị cựu luật sư đã nhận được những tín hiệu tốt đẹp từ các cổ đông của Barcelona. Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò Laporta đã nhận được 526 phiếu ủng hộ, 376 phiếu chống và 40 phiếu trắng qua đó vẫn chắc ghế cho tới tận cuối nhiệm kì vào năm 2010. Mặc dù có nhiều lời phàn nàn về việc Laporta quá chuyên quyền nhưng quả thực những gì ông đã làm được cho Barcelona cho đến thời điểm hiện nay là rất to lớn. 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League trong vòng 5 năm vừa qua không phải là một kết quả tồi bất chấp việc phải trắng tay trong 2 mùa bóng gần nhất trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, với một HLV mới và một đội hình mới Barcelona đang trải qua mùa hè 2008 tuyệt vời và họ sẽ hứa hẹn một mùa giải mới đầy chinh phục.

Không chỉ về mặt thể thao mà về mặt tài chính, Laporta cũng đang thành công với Barcelona. 5 năm ông lên nắm quyền ở đội bóng xứ Catalan là 5 năm Barcelona làm ăn có lãi, doanh thu mùa giải vừa rồi đạt 308 triệu Euro trước thuế là một con số khổng lồ và cao nhất từ trước đến nay.

Với việc Laporta vẫn tại vị thì sóng gió ở Nou Camp dường như đã tạm yên và đội bóng Barcelona có thể yên tâm bước vào một mùa bóng mới với những thắng lợi mới.

 

  • Kim Phượng

 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X