Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

La Liga: Khi "siêu nhân" thành người bình thường

Thứ Ba 13/05/2014 17:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuộc đua tới chức vô địch Liga mùa này giữa Barca, Atletico, và Real Madrid từng được coi là cuộc chiến của 3 “siêu nhân” Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Costa. Trong phần lớn thời gian của mùa giải, họ gần như một mình quyết định kết quả của đội nhà.

Tuy nhiên, khi mùa giải bước vào những vòng đấu cuối cùng, cũng là giai đoạn quyết định, các “siêu nhân” lại trở thành những người bình thường. Messi, Ronaldo, hoặc Costa gần như không đóng góp được gì, hoặc rất ít, khi mà người ta chờ đợi ở họ nhất.

1. Không phải ai khác, chính bộ ba Ronaldo, Messi và Costa là 3 người đang dẫn đầu cuộc đua giành Pichichi mùa này. Ronaldo đứng ở vị trí số 1 khi anh đã ghi 31 bàn cho Real tại Liga, tiếp theo là Messi (28 bàn) và Costa (27 bàn).Top 3 này bỏ xa vị trí thứ 4 tới 9 bàn (Alexis Sanchez của Barca, 18 bàn), qua đó chứng tỏ rằng có sự phân hóa rất lớn giữa họ với những chân sút còn lại.

ronaldo messi costa
 

Nhưng họ không chỉ cùng nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Liga, mà cả ở châu Âu nữa. Trong Top 4 chân sút hàng đầu trên BXH Chiếc giày Vàng châu Âu hiện tại, Ronaldo, Messi, và Costa đều hiện diện, bên cạnh Luis Suarez của Liverpool (cũng có 31 bàn như Ronaldo).Vì thế, vai trò của 3 chân sút này đương nhiên là rất quan trọng với Real, Barca, và Atletico, cho dù hai đội bóng đầu tiên còn sở hữu không ít các siêu sao khác. Chỉ riêng số bàn thắng của bộ ba này đã đủ để nói lên điều đó.

Không phải lúc nào trong mùa giải này, Ronaldo, Messi, và Costa đều xuất sắc, nhưng nhìn chung, họ vẫn là niềm cảm hứng của 3 ứng viên cho chức vô địch.

2. Tuy nhiên, khi mùa bóng bước vào giai đoạn quan trọng nhất, họ lại “đổ bệnh” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ronaldo, một cầu thủ nổi tiếng khỏe mạnh và bền bỉ, vắng mặt ở trận thua Celta Vigo 0-2 vừa qua vì chấn thương, còn trước đó nữa, anh cũng chỉ ra sân đúng 9 phút trong trận hòa Valladolid. Vì sự trồi sụt của CR7, Real đã không thắng trong 3 trận gần nhất ở Liga (hòa 2, thua 1), qua đó tự loại mình khỏi cuộc đua.

Với khả năng ra sân của Costa, tiền đạo mang 2 quốc tịch Brazil và TBN ở trận “chung kết” với Barca vẫn còn bỏ ngỏ cũng vì vấn đề sức khỏe. Vì vắng Costa, Atletico đã bị Malaga cầm hòa 1-1 và bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm. Trong trận thua 0-2 của Atletico ở sân của Levante trước đó, Costa đã nén đau để ra sân và kết quả là anh chơi rất mờ nhạt.

Messi không dính chấn thương như Costa và Ronaldo, nhưng phong độ của tiền đạo người Argentina là không thật sự tốt vào giai đoạn này, dù anh vẫn ghi bàn khá đều đặn. Thể lực suy yếu vào cuối mùa trong khi World Cup đã ở trước mặt, dường như đã buộc Messi phải thi đấu cầm chừng, mà trận hòa trước Elche vừa qua là một ví dụ.

Hay nói cách khác, đòi hỏi họ thăng hoa vào thời điểm này là điều rất khó khả thi.

3. Vì lẽ đó, chức vô địch Liga mùa này, rốt cục, sẽ được định đoạt bằng chất lượng của tập thể, giữa Barca và Atletico. Và về khía cạnh này, Atletico tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ. Đúng là Barca sở hữu nhiều ngôi sao hơn, nhưng vào thời điểm hiện tại, rõ ràng Atletico là một tập thể tốt hơn.

Atletico sẽ không thể đứng trước cơ hội lớn để đoạt cú đúp Liga và Champions League mùa này nếu như họ không phải là một tập thể cực kỳ gắn kết, dưới sự chèo lái của Diego Simeone. Atletico có thể không phải lúc nào cũng thể hiện sự vượt trội so với đối thủ nhưng họ chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở tinh thần chiến đấu và sức mạnh tập thể.

Còn với Barca, đặc biệt là vào giai đoạn cuối mùa, đó dường như là điều xa xỉ với họ. Chức vô địch, vì thế, cũng sẽ là điều viển vông với thầy trò Tata Martino?

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X