Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

La Liga 2013/14 hạ màn: Bản tình ca rộn rã

Chủ Nhật 18/05/2014 15:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một Atletico kiên cường và bất khuất. Một thế cục “tam mã” cam go từ lúc khởi màn. Một cuộc đua can trường trải dài cả mùa bóng, mang theo những tiếng gõ nhịp liên hồi, rộn ràng cho đến trận chiến cuối cùng thử thách nhà vô địch.

Cái nhìn từ La Liga 2013/14, theo con mắt hội họa là bức tranh nhiều màu sắc, có khung cảnh chiều sâu mùa Đông như tác phẩm “Winter Landscape” của Edvard Munch, có nét rực rỡ “Mùa thu vàng” bao trùm của Levitan, và cũng có cả những sự bí hiểm lạ lùng trong chân dung nàng Mona Lisa của Da Vinci vĩ đại. La Liga năm 2014 để lại những giá trị trọn vẹn nhất của kỷ nguyên bóng đá hiện đại, thú vị và kịch tính trong từng khoảnh khắc, ra khỏi những giá trị của hội họa là những âm thanh liên hồi gióng lên, đôi khi như bản nhạc không lời rộn rã và đôi khi cũng như một điệu rock điên cuồng.

Atletico: Nhà vua mới đầy bất ngờ của La Liga
Atletico: Nhà vua mới đầy bất ngờ của La Liga

Tất cả là sự sảng khoái cho người hâm mộ, cho dù trong cuộc những kẻ tham chiến phải đấu tranh cam go để tồn tại. Họ giành giật từng mét vuông cỏ, xung trận với từng dòng máu cuộn chảy trong những 90 phút, căn ke tích lũy từng điểm số và chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được lợi thế sau cùng. Một “thế chân vạc” được hình thành ngay từ vòng thứ 5 của mùa bóng, tức thời điểm lần lượt điểm số của Barca, Atletico và Real Madrid là 15, 15 và 13. Nó liên tục chuyển động tịnh tiến cho đến khi Real Madrid giương cờ trắng ở vòng 37, tạo nên cuộc chiến “tam mã” dai dẳng chưa từng có trong hồ sơ 50 năm gần đây của La Liga.

“Thế chân vạc” kéo dài trong 31 vòng đấu, mà sau 21 tuần đầu tiên Barca ngự trị BXH là bắt đầu cho một điệu valse luân chuyển nhịp nhàng ngôi đầu, phân định bằng điểm số sít sao nhất có thể. Mọi thứ truyền thông nói về La Liga là điệp khúc “Tất cả đều có thể”, đủ để thấy rằng đó là chuỗi ẩn số khó tiên liệu nhất trong chiến dịch tìm kiếm nhà vô địch. Hết lượt đi ai đó đã đặt niềm tin vào Barca, hết 2/3 chặng đường chuyển hướng sang Atletico, đến vòng 36 dồn hi vọng vào Real Madrid, và trước vòng đấu định mệnh thì kết cục đã đảo chiều. Tất cả đều không theo quy luật của quá khứ - “song mã” Barca, Real Madrid - mà là những cảm giác chờ đợi ngột ngạt trong cuộc chiến của số đông, đặc biệt cho đến ngày phán xét cuối cùng.

Lịch sử giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ có một chương dài nói về mùa bóng 2013/14, sẽ có một biểu đồ thành tích cuộc đua vô địch vẽ lên không tách bạch về cái gọi “định danh số 1”, sẽ có một kỷ lục về tổng điểm số của 3 đội dẫn đầu, và tất nhiên, sẽ có một góc trang trọng tôn vinh Atletico de Madrid, kẻ ngáng đường vĩ đại, xông lên phá vỡ quyền lực “hai gã khổng lồ” Barca - Real bằng sức mạnh thực thụ của tập thể, bằng sự gắn kết của đội hình “Gala 11” dưới sự chỉ đạo của bộ óc tinh quái Diego Simeone.

Quả thực, Atletico chính là tác giả dựng lên tấm màn nhung huyền bí của La Liga 2013/14, cũng như viết lên cổ tích trong lịch sử của chính họ. 111 năm ra đời, Los Rojiblancos chưa một lần lập điểm số nhiều như hiện tại. Họ cũng chưa mùa nào mọi sân chơi ghi được nhiều bàn thắng như năm nay, và chưa bao giờ biến sân nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm như đang làm. Chắc hẳn, lần đầu tiên trong đời Atletico khiến các CĐV cảm thấy mãn nguyện nhất, ngay cả khi nhìn lại thế hệ cầu thủ 1974 của họ.

La Liga không còn là “đại lộ thênh thang” cho Barcelona và Real Madrid. Nó cũng làm người hâm mộ tạm thời không còn nhớ về một sự phân quyền nhạt nhẽo của giải đấu nhiều năm qua. Atletico đã vượt lên số phận của kẻ “trên đe dưới búa”, đại diện cho số đông đòi lại sự bất công tồn tại bao năm. Và một ngày mới, ai đó sẽ hi vọng Atletico lại làm điều tương tự, hoặc có thể sẽ là một ví dụ khác, chẳng hạn như Sevilla hay Athletic Bilbao.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X