Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

"Kỷ lục của Barca là sự...sỉ nhục đối với đội khác"

Thứ Hai 05/12/2011 07:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đó là phát biểu của HLV Juan Ignacio Martinez sau khi Levante nhận trận thua đậm 0-5 trước Barcelona.

Levante từng đánh bại Real Madrid với tỷ số 1-0, nên nhiều người kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện khi thi đấu trên sân Nou Camp. Tuy nhiên, chỉ trong hiệp một, đội khách đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Sang hiệp hai, lưới của Levante còn thủng thêm hai lần nữa.

Một kỷ lục mới vừa được Barcelona của Guardiola thiết lập trên sân Nou Camp.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng bàn thắng đến quá sớm khiến Levante khó chơi trong những phút còn lại. Chúng tôi đã rất tập trung, song rút cuộc phải nhận tới 5 bàn thua”, HLV Juan Ignacio Martinez nói.

Với chiến thắng “5 sao” trước Levante, Barca đã lập nên kỷ lục mới khi thi đấu trên sân Nou Camp, với 8 trận thắng, hòa 1, ghi được 39 bàn thắng và không một lần để thủng lưới.

“Bạn chẳng có cơ hội chiến thắng ở sân Nou Camp, nhưng việc họ ghi tới 39 bàn thắng mà không để thủng lưới một bàn nào thì quả là một sự sỉ nhục đắng cay với các đội bóng khác”, HLV của Levante bộc bạch.

Tuy thắng đậm Levante song Barca vẫn phải tiếp tục xếp sau Real, với 3 điểm ít hơn. Thế nên, vào ngày 10/12 tới, trận “Siêu kinh điển” vốn đã hấp dẫn sẽ trở nên hay và căng thẳng hơn.

“Với tư cách là một người xem, tôi cho trận đấu này sẽ có một đẳng cấp cực cao. Nhiều người nói Real đang có phong độ tốt khi thi đấu trên sân nhà, nhưng Barca có bản lĩnh của riêng họ”, Juan Ignacio Martinez đưa ra nhận xét về trận đấu giữa Real và Barca sẽ diễn ra vào cuối tuần sau.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X