Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Không thể mua nổi Cristiano Ronaldo"

Thứ Năm 05/06/2008 12:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đó là lời tuyên bố của đích thân chủ tịch Kền Kền Trắng Ramon Calderon sau khi nhìn nhận một thực tế rằng khả năng Manchester United để cho cầu thủ con cưng Cristiano Ronaldo là không thể xảy ra.

Có lẽ đây chính là dấu chấm  hết cho những ì xèo xung quanh thương vụ Cristiano Ronaldo trong suốt tháng vừa qua. Với tiềm lực tài chính dồi dào và khả năng "đi đêm" có hạng, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã không ít lần đưa ra những tuyên bố đầy tự tin rằng họ sẽ có được cầu thủ mang áo số 7 của MU giống như những gì mà họ đã làm được cách đây 5 năm với Beckham. Thêm vào đó, thái độ "lửng lơ con cá vàng" và những tuyên bố nước đôi của Cristiano Ronaldo cũng khiến cho dư luận phải đặt ra dấu hỏi lớn về sự trung thành mà tiền vệ tài năng này dành cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Cuối cùng thì Calderon cũng đã bỏ cuộc !

Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của ban lãnh đạo MU cuối cùng cũng đã khiến cho vị chủ tịch đầy tham vọng của Real phải bỏ cuộc. Lần lượt giám đốc điều hành David Gill, HLV Alex Ferguson và trợ lý của ông là Carlos Queiroz đều công khai chỉ trích Real trên mặt báo và đe dọa sẵn sàng đưa vấn đề này lên FIFA nếu cần thiết. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho Ramon Calderson phải thốt lên trong một buổi họp báo diễn ra ngày hôm qua :"Không thể mua nổi Cristiano Ronaldo."
 


Tham gia

Cristiano Ronaldo sẽ ở lại sân Old Trafford, ít nhất là cho đến hết mùa giải 2008-2009


Như vậy, thương vụ đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí này cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Đây có thể coi là một tin vui đốii với những người yêu mến đội bóng chủ sân Old Trafford. Đối với chính cá nhân Cristiano Ronaldo, anh có thể toàn tâm toàn ý thi đấu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2008 mà không bị phân tâm.

Công Minh

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X