Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

“Không có Ronaldo, Real Madrid sẽ là một đội bóng khác”

Thứ Hai 08/10/2012 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ ở trận “kinh điển” với Barca tại Camp Nou nên những lời khen ngợi tới tấp đến với siêu sao người BĐN là điều đương nhiên. Giám đốc phụ trách đối ngoại của Real Madrid Emilio Butragueno thậm chí còn cho rằng nếu không có CR7, “Los Blancos” sẽ là một đội bóng khác, tất nhiên là theo hướng tệ hơn.

Ronaldo đang quá quan trọng với Real
Ronaldo đang quá quan trọng với Real

Ronaldo giờ đã không còn yếu bóng vía mỗi khi đối đầu với Barca, mà bằng chứng là sau cú đúp vào lưới Victor Valdes đêm qua, siêu sao người BĐN đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận “kinh điển” liên tiếp. Tại Camp Nou đêm qua, chính Ronaldo là tác giả bàn mở tỷ số với một pha dứt điểm thông minh vào góc gần. Sau khi Messi ghi hai bàn liên tiếp để giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-1, lại là CR7 gỡ hòa cho Real bằng một pha dứt điểm tinh tế sau pha chọc khe của Oezil.

“Ronaldo đã gây ấn tượng rất mạnh. Cậu ấy luôn chứng tỏ được rằng đóng góp của mình cho đội bóng là vô cùng lớn lao. Rất ít người có thể làm được như những gì Ronaldo đã làm cho Real. Chúng ta phải kiểm tra lại lịch sử để tìm thấy bất cứ ai được như cậu ấy. Tôi cũng rất khâm phục sự tận tâm của Ronaldo. Cậu ấy bị chấn thương nhưng không muốn rời sân. Tóm lại, nếu không có Ronaldo, Real Madrid sẽ là một đội bóng khác”, Butragueno ca ngợi siêu sao người BĐN.

Hai bàn thắng vào lưới Valdes cũng là cú đúp thứ 20 của Ronaldo cho Real Madrid tại Liga. Cầu thủ gần đây nhất lập được cú đúp tại Camp Nou trong khuôn khổ Liga là van Nistelrooy ở mùa 2006/07.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X