Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Khi Barcelona và Real Madrid phải khiếp sợ Atletico

Thứ Sáu 09/05/2014 16:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không còn là đội bóng yếu bóng vía, Atletico đang vững tiến trên con đường vô địch La Liga và Champions League. Và thầy trò HLV Simeone đang là đội bóng mà cả Real Madrid lẫn Barcelona phải e sợ.

Kể từ lần bước lên đỉnh cao nhất năm 1997 ở xứ sở bò tót, Atletico chỉ luôn là đội bóng khá ở Tây Ban Nha. Nhiều thời điểm, họ thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả Valencia, Sevilla hay Villarreal trong việc cạnh tranh đội bóng số 3 ở La Liga và hầu hết, Atletico đều thất bại kể cả khi họ có những hảo thủ như Torres, Aguero hay Forlan.

Thành tích của Rojiblancos đã có những biến đổi tích cực những năm gần đây và họ liên tiếp giành vé dự Champions League. Mùa giải năm ngoái, Atletico dù đứng thứ 3 nhưng họ cũng bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch và thành công lớn nhất là chức vô địch Cúp Nhà vua sau khi đánh bại Real Madrid ở chung kết tại Bernabeu.

Atletico Madrid
 

Nhưng kể cả khi đạt được thành tích ổn định, Atletico luôn “sợ hãi” mỗi khi phải gặp Barca hay Real Madrid. Trên sân nhà, họ có thể chỉ thua sát nút nhưng nếu phải làm khách, việc Atletico thua đến 4,5 quả, hay bị C. Ronaldo lẫn Messi lập hattrick là điều xảy ra như cơm bữa.

Mặc dù vậy, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều ở mùa giải này. Atletico đã khởi đầu mùa giải đầy hoàn hảo, họ sánh đôi cùng Barca trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, đoàn quân HLV Simeone đang ở rất gần chức vô địch bởi chỉ cần giành 4 điểm ở hai vòng cuối cùng, hy vọng bám đuổi của Barca và Real sẽ chấm dứt.

Nhưng điều đặc biệt nhất mà Atletico mang lại chính là tỷ lệ đối đầu trực tiếp với hai gã khổng lồ xứ sờ bò tót. Đầu mùa giải, Atletico đã hòa 0-0 và 1-1 trước Barca ở hai trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha, dù bị đối thủ đoạt mất danh hiệu bởi luật bàn thắng sân khách nhưng đó cũng là thành công đáng ghi nhận của Rojiblancos.

Bước vào La Liga, Atletico đã khiến người hâm mộ phải sốc khi đánh bại Real Madrid 1-0 ở Bernabeu và hòa Barca 0-0 trong thế trên cơ tại Vicente Calderon. Đó là những sự khẳng định rõ ràng rằng Atletico đã ở một tầm khác tại La Liga, cùng với đó họ liên tục hạ Bilbao, Valencia, Villarreal, Sevilla để khẳng định vị trí cửa trên.

Sau đó, Atletico còn liên tục mang đến nỗi kinh hoàng cho Barca và Real. Ở lượt về La Liga tại Calderon, Atletico hòa Real Madrid 2-2 trong thế trận họ áp đảo hoàn toàn, mà nếu không có pha tỏa sáng đúng lúc của C. Ronaldo thì Real Madrid đã nhận kết cục trắng tay ở hai trận derby thành Madrid.

Chiến công rực rỡ nhất của Atletico chính là ở tứ kết Champions League. Tại Nou Camp, họ đã áp đảo liên tục suốt 90 phút nhưng may mắn đã giúp Barca kiếm được trận hòa 1-1. Nhưng khi về Calderon, Atletico đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 để ghi tên mình vào bán kết.

Ngoại trừ hai trận bán kết Cúp Nhà vua mà Atletico chủ động buông khi gặp Real Madrid, họ đều bất bại trong 7 trận đấu lớn trên (Real: hòa 1, thắng 1 và Barca: Hòa 4, thắng 1). Atletico đã không còn yếu bóng vía ở các trận đấu lớn, không chỉ Real, Barca mà cả AC Milan lẫn Chelsea đã quá hiểu điều này.

Thất bại 0-2 trước Levante ở vòng đấu trước khiến tinh thần Atletico có phần đi xuống, nhưng họ không hề bi quan về cơ hội vô địch. 3 điểm nhiều hơn Barca và 4 điểm nhiều hơn Real Madrid là cách biệt quá lớn trước 2 vòng cuối, Atletico vẫn còn nhiều lợi thế để vô địch La Liga.

Atletico đã có một mùa giải thành công và hai danh hiệu lớn đang chờ đợi họ trước mắt. Nhưng để có thể kết thúc tháng 5 với vinh quang chói lọi, họ phải tiếp tục vượt qua được chính Real Madrid (đối thủ ở trận chung kết Champions League) và Barcelona (đối thủ trực tiếp tranh chức vô địch La Liga ở vòng cuối).

Với Atletico, đây là hai thử thách không hề dễ dàng nhưng với tâm lý thuận lợi từ những lần gần đây, thầy trò HLV Simeone hoàn toàn có thể tự tin. Kể cả mùa giải này kết thúc không được ưng ý, nhưng chiến tích vào sâu các giải đấu và khiến cả Barca lẫn Real phải khiếp sợ cũng đủ để Atletico tạo được ấn tượng đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ thế giới.

Theo Dân Trí

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X