Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Kể từ năm 2011, Messi mới lại trải qua trên 300 phút tịt ngòi

Thứ Bảy 02/11/2013 08:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong trận gặp Espanyol đêm qua, Lionel Messi tiếp tục im tiếng. Đây là trận thứ 3 liên tiếp cái tên Messi không được xướng lên trên bảng điện tử.

Messi đang trải qua quãng thời gian đáng quên.
Messi đang trải qua quãng thời gian đáng quên.

Lần gần nhất Lionel Messi nổ súng diễn ra trong chuyến làm khách trên sân của Milan hôm 23/10 vừa qua. Kể từ đó đến nay, sau 3 lần xung trận, siêu sao người Argentina đều không một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Theo số liệu thống kê trên tờ AS, thời gian tịt ngòi của M10 hiện lên tới 300 phút. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2011, Messi chơi tệ đến vậy.

Tuy nhiên, đây không phải là khoảng thời gian tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Messi. Mùa 2007/08, dưới triều đại của Frank Rijkaard, chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng đã trải qua tới 8 trận liên tiếp không ghi bàn, kéo dài từ giữa tháng 12/2007 đến tháng 2/2008.

Việc không ghi bàn trong trận gặp Espanyol được xem như là hồi chuông báo động cho Messi. Bởi lẽ M10 không chỉ bị Ronaldo (Real) và Diego Costa (Atletico) bỏ xa trong cuộc đua giành Pichichi, mà phong độ nghèo nàn của anh còn gây ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu Quả bóng vàng FIFA 2013 diễn ra vào tháng 1 năm sau.

8 bàn sau 12 vòng đấu tại giải năm nay cũng là thành tích tệ nhất của Messsi trong ba mùa bóng trở lại đây. Cùng kỳ của ba mùa giải trước đó, siêu tiền đạo 26 tuổi này đã phát hỏa 13 bàn ở mùa 2010/11, 15 bàn ở mùa 2011/12 và 17 bàn ở mùa giải năm ngoái.

Trong tuần tới, Barca sẽ tiếp đón Milan trên sân nhà và làm khách trên sân của Real Betis. Các cule hi vọng ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Nou Camp sẽ chấm dứt quãng thời gian tịt ngòi vừa qua, bởi cả Milan lẫn Betis đều là những đối thủ ưa thích của siêu sao người Argentina.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X