Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Kaka thừa nhận là món hàng "hớ" của Real

Thứ Sáu 30/04/2010 18:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, tiền vệ điển trai Kaka đã lên tiếng thừa nhận, phong độ thi đấu của bản thân chưa tương xứng với số tiền 56 triệu bảng mà Real bỏ ra để sở hữu anh từ AC Milan hồi mùa Hè năm ngoái.

Hồi đầu mùa giải, Kaka luôn có vị trí trong đội hình chính của Real. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã buộc tiền vệ người Brazil phải rời xa sân cỏ nhiều tuần lễ, và dần đánh mất hình ảnh của một tiền vệ từng giành danh hiệu QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Kaka thẳng thắn thừa nhận phong độ kém cỏi

Cuối tuần trước, sau 44 ngày dưỡng thương, Kaka đã trở lại thi đấu khi Real có chuyến hành quân đến sân của Zaragoza thuộc vòng 34 La Liga. Dù vào sân từ băng ghế dự bị, song cựu cầu thủ của AC Milan vẫn kịp đưa về một bàn thắng vô cùng quan trọng giúp đội nhà thắng Zaragoza 2-1 để tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, nếu tính các chỉ số như bàn thắng, đường kiến tạo cho đồng đội lập công thì màn trình diễn của Kaka đã không thực sự đáp ứng được sự mong đợi từ các Madridistas. Sau 22 lần ra sân, tiền vệ Kaka mới đem về cho Los Blancos 8 bàn thắng, và tạo ra 5 cơ hội cho các chiến hữu ghi bàn, kém xa Higuain (25 bàn thắng và 4 đường kiến tạo), cầu thủ vốn từng bị xem như kẻ vứt đi khi mùa bóng mới bắt đầu.

“Tôi không thực sự thỏa mãn với những gì mình đã thể hiện nhưng do vấn đề thể lực là chủ yếu. Tôi đã phải chịu đựng điều đó kể từ khi đến đây. Bây giờ mọi thứ đã bắt đầu ổn trở lại. Tôi không còn cảm thấy đau đớn ở trận đấu với Zaragoza. Tôi hi vọng sẽ tìm lại phong độ để đáp ứng sự kỳ vọng mà các CĐV đã dành cho tôi. Niềm vui rồi sẽ đến với họ”, Kaka dốc bầu tâm sự.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X