Zalo

Kaka không thất bại tại Real Madrid

Thứ Ba 29/07/2014 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trong bài phỏng vấn mới đây, tiền vệ lừng lẫy một thời người Brazil vẫn nhất mực khẳng định rằng quãng thời gian tại Real Madrid không phải là thảm hoạ.

Kaka sẽ được trao cơ hội với Ancelotti
 

 Kaka gia nhập Real Madrid năm 2009 với cái giá 67 triệu euro, nhưng anh đã không thể nào đáp ứng được sự kỳ vọng mà nhiều người đã đặt vào mình. Mặc dù vậy, cá nhân tiền vệ này vẫn khẳng định rằng 4 năm của anh ở Bernabeu không phải quãng thời gian tồi tệ. “Tôi đã chơi 120 trận ghi 28 bàn thắng, và chơi trung bình 30 trận/mùa. Hơn thế nữa, tôi đã giành 3 danh hiệu: Chức vô địch quốc gia (2011-12), Cúp nhà vua (2010-11) và siêu cúp TBN (2012)”, anh lý giải. Ngoài số bàn thắng trên, Kaka cũng có 32 đường kiến tạo thành bàn, một con số không tồi. 

Kaka cũng dành những lời ngợi khen cho HLV Jose Mourinho, người hiện đang dẫn dắt Chelsea. Ông cũng là HLV làm việc với anh nhiều nhất khi còn ở Real. “ Ông ấy là người đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi thấy rằng cần phải có tính kiên nhẫn, phải đấu tranh, và tôn trọng quyết định của HLV. Tôi đã học được nhiều từ ông ấy, và đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh cho ông ấy thấy mình có thể cống hiến như thế nào. Mourinho là người giúp tôi trưởng thành, từ một đứa trẻ thành một người đàn ông”, Kaka nhận xét.

Tháng Sáu vừa rồi, Kaka hết hợp đồng với AC Milan, và sau đó anh đã chuyển sang Orlando City tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi MLS khai mạc, anh đã được cho mượn tới đội bóng quê nhà Sao Paulo, và ghi bàn ngay ở trận gặp Goias rạng sáng qua.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh đậm chất Jack Reacher của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Có một sự lo lắng hoàn toàn dễ hiểu từ những người theo phe Barcelona, hoặc chỉ đơn giản là những ai yêu mến và tôn trọng Hansi Flick, khi họ chứng kiến trạng thái của nhà cầm quân người Đức vào tối thứ Bảy tuần trước. Nhà đương kim vô địch của bóng đá Tây Ban Nha Barcelona vừa giành chiến thắng 3-1 trước Alavés trên sân nhà để chiếm lấy ngôi đầu bảng LaLiga, bất chấp việc đội khách đã kiếm được bàn vươn lên dẫn trước chỉ sau 44 giây của trận đấu.

Xem thêm
top-arrow
X