Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Jose Mourinho phá nát Real để trục lợi cá nhân

Thứ Sáu 10/05/2013 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho quyết định sẵn sàng hy sinh danh tiếng của mình để đổi lấy vài triệu euro. Và ông quyết định tạo ra một đám cháy để bị đuổi khỏi Nhà Trắng nhằm không phải trả khoản tiền bồi thường do tự ý phá vỡ hợp đồng.

Theo Gestifute, công ty của “cò” Jorge Mendes, Mourinho vạch chiến lược khiêu khích để tạo ra bầu không khí căng thẳng ở Madrid, đến mức khán giả ở Bernabeu la ó ông, các cầu thủ công khai bật lại, truyền thông xúm vào phê phán.

Bổn cũ soạn lại

Tất cả vì mục đích: buộc Florentino Perez cho phép Mourinho tự do sang Chelsea. Như vậy, “The Special One” không phải bồi thường 20 triệu euro, như Real và ông đã thỏa thuận để trừng phạt ai đơn phương phá hợp đồng. Ông thậm chí còn nhận được tiền bồi thường từ phía Madrid.''

Mou cố tạo căng thẳng ở Real để trục lợi
Mou cố tạo căng thẳng ở Real để trục lợi

Nhưng Chủ tịch Nhà Trắng có vẻ không muốn dễ dàng trao cho Mou giấy chứng nhận tự do, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Perez cho rằng, dù sao Mourinho cũng  giúp Real chấm dứt sự thống trị của Barca tại La Liga mùa trước, và đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu châu Âu. Real từng trả 18 triệu euro cho Inter năm 2010, nên quyết lấy lại được một phần khoản này.

Mourinho muốn ra đi tự do vì bản hợp đồng mà Roman Abramovich đưa ra có hai điều kiện, và nó phụ thuộc vào việc Chelsea có phải trả phí cho Real hay không. Nếu Chelsea tốn tiền phá vỡ hợp đồng, thì tiền lương và thu nhập của Mou này sẽ giảm đi đáng kể. Cũng theo Gestifute, nếu tốn phí cho Real, Chelsea sẽ chỉ trả Mou lương cơ bản là gần 11 triệu euro. Ngược lại, nếu được ra đi tự do, ngoài 11 triệu euro, Mou còn được thưởng theo thành tích nhiều triệu euro.

Hợp đồng với Chelsea còn chờ chữ ký, nhưng Mou tỏ ra sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều kiện đặt ra. Trong trường hợp The Blues không dự Champions League mùa sau, Mou có quyền không thực hiện hợp đồng. Ở Gestifute, người ta nói rằng Mou còn có một lời mời từ phía PSG, lối thoát thứ hai cho ông.

Chiến dịch khiêu khích mà Mou thực hiện có nhiều nét giống những gì ông đã làm trước khi rời Chelsea năm 2007. Lúc đó, Mou gây hấn với Abramovich. Bực mình, tỷ phú Nga liền sa thải và bồi thường 27 triệu euro.

Perez không dễ sập bẫy

Real thì khác. Do tính thể chế của CLB Hoàng gia, Mou cho rằng tốt nhất là thách thức các tầng lớp khác, bằng việc chỉ trích Casillas và Ronaldo, vốn được lòng các CĐV. Tại cuộc họp báo vào ngày 3/5, trước trận gặp Valladolid, Mou công khai sỉ nhục Iker thông qua Diego Lopez (“Lấy làm tiếc là không đưa được Diego Lopez về Madrid ngay sau mùa giải đầu tiên của tôi ở Madrid”), trong khi trước đó chính ông từng thú nhận, “nếu không có những pha cản bóng xuất thần của Casillas, thì Madrid không thể có Cúp Nhà vua mùa 2010-2011, và có thể tôi phải ra đi”. Mou còn đổ lỗi cho Ronaldo vì khởi đầu tệ hại hồi đầu mùa. Ông liệt kê 18 HLV kém mình (3 lần vào bán kết Champions League), nhưng lờ đi thành tích của Del Bosque, người 4 lần lọt vào bán kết và 2 lần vô địch.

Điều làm các Madridista đau lòng nhất là việc từ chỗ luôn miệng chê bai Barca, Mou bỗng quay ngoắt sang ca ngợi đối thủ. “Barca có thể đạt 100 điểm mùa này. Họ có thể làm được điều đó vì đấy là đội bóng hay nhất thế giới 20 hoặc 30 năm qua”. Một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất là tự đề cao mình và kỷ lục 100 điểm đến Barca cũng phải bám theo. Thứ hai, làm tổn thương danh dự và lòng kiêu hãnh của Madridista.

Sự khiêu khích của Mou đã thành công đối với dư luận Madridista. Ngay sau cuộc họp báo nói trên, nhiều người đòi sa thải Mourinho ngay lập tức. Pepe, cận vệ trung thành của Mourinho, cũng cảm thấy chướng tai và buột miệng: “Mourinho cần tôn trọng Casillas hơn nữa. Dù sao, Iker cũng là một biểu tượng của Madrid”. Ronaldo thì tuyên bố: “Tôi không quan tâm đến tương lai của HLV, chỉ quan tâm đến Madrid và tôi mà thôi”.

Perez là một con cáo già. Ông thừa biết đằng sau những lời phát biểu của Mourinho là gì. Vì vậy, ông chỉ kêu gọi tất cả Madridista đoàn kết, tập trung giành chiếc Cúp Nhà. Perez bình tĩnh vì đã quyết định sẽ để Mourinho ra đi, thậm chí còn hào phóng bồi thường cho Mou 10 triệu euro dù Madrid không tự phá vỡ hợp đồng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X